Vừa rồi đi du lịch Huế 1 tuần mà về cứ thẫn thờ. Huế đẹp quá, đẹp cả cảnh lẫn người, em mê cái giọng Huế lắm, cái chỗ vịnh Lăng Cô nó thơ mộng làm sao, ôi hớp hồn em rồi, chả nhẽ làm căn nhà rồi kiếm cô vợ Huế mà sống ở đó
em cũng giống thớt, mê con gái Huế lắm, zai Hà Nội mê gái Huế nhưng gái Huế hình như không thích zai Hà Nội à. Bữa trước đi du lịch, có em phục vụ ở khách sạn Laguna Lăng Cô Huế, em ấy đẹp làm sao, lúc ý chỉ nghỉ, làm phục vụ phòng thôi có cần đẹp vậy không
Laguna cơ mà, khách sạn 5 sao thì nhân viên đẹp là phải. Mà khách sạn Laguna này nổi tiếng à nha, vừa mới thấy tổ chức hàng loại hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập
Laguna cơ mà, khách sạn 5 sao thì nhân viên đẹp là phải. Mà khách sạn Laguna này nổi tiếng à nha, vừa mới thấy tổ chức hàng loại hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập
Đúng thế, cảnh Huế đẹp mơ mộng, mà đất sao người vậy, con gái Huế cũng đẹp mơ mộng, đài các, cố đô có khác, ai đi du lịch Lăng Cô rồi sẽ thấy ở đó không khí trong lành thoải mái, cảm giác được thư giãn, sảng khoái vô cùng
Tăng Thanh Hà với Đỗ Mạnh Cường thân thiết, nên mấy năm nay show của Đỗ Mạnh Cường, Tăng Thanh Hà vẫn tham gia mà, thấy trên facebook cá nhân của Đỗ Mạnh Cường đăng hình Tăng Thanh Hà lên ghi 'Cảm ơn em gái"
Laguna Lăng Cô vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm hoạt động, chắc show này của Đỗ Mạnh Cường do họ tài trợ, chứ thiết kế thời trang, giàu đến đâu cũng lấy đâu ra tiền mà mời toàn sao vip, sao hạng A, ở trong khu phức hợp nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam
Laguna Lăng Cô vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm hoạt động, chắc show này của Đỗ Mạnh Cường do họ tài trợ, chứ thiết kế thời trang, giàu đến đâu cũng lấy đâu ra tiền mà mời toàn sao vip, sao hạng A, ở trong khu phức hợp nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam
Đối với một số chân dài thì có thể nói họ đi event kiếm tiền thật, dựa vào sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của mình để kiếm tiền, còn đối với Đỗ Mạnh Cường nói riêng mà các nhà thiết kế nói chung, họ bỏ bao công sức tiền của để tạo ra các bộ sưu tập thời trang, nên tiền này kiếm bằng năng lực, trí tuệ, sức lao động
Chuẩn đó, nhìn trên TV thì đơn giản thế thôi chứ ở ngoài nhìn tất bật mệt mỏi mà nghiêm túc lắm, người ta chỉ thấy ánh hào quang thôi, ko thấy được sự vất vả phía sau
Chuẩn đó, nhìn trên TV thì đơn giản thế thôi chứ ở ngoài nhìn tất bật mệt mỏi mà nghiêm túc lắm, người ta chỉ thấy ánh hào quang thôi, ko thấy được sự vất vả phía sau