1878
#1
Sự nhận thức muộn màng - Dường như Bob Borchers, thành viên của nhóm phát triển chiếc iPhone đầu tiên, sau 7 năm mới nhận ra rằng Apple đã có những ưu tiên khác của riêng mình khi thiết kế chiếc iPhone 2G. Borchers thậm chí đã xin lỗi những người sở hữu iPhone, vì nó chỉ là một chiếc điện thoại "tạm được".
Để rõ ràng hơn, Borcher không nói rằng nó là 1 chiếc điện thoại tệ hại, chỉ là trọng tâm của Apple ko đặt ở đúng chỗ. Ông nói rằng trong những ngày thiết kế đầu tiên của chiếc điện thoại, "giá trị ưu tiên" mà Apple tập trung vào (theo thứ tự) là: "một chiếc điện thoại mang tính cách mạng", chiếc iPod tốt nhất từng có và "Internet ở trong túi của bạn". Tuy nhiên, Borcher đã nhận ra rằng thứ tự ưu tiên như thế là không hợp lý, lẽ ra phải đảo ngược thứ tự của các giá trị ưu tiên, bởi vì sự vượt trội của thiết bị nằm ở khả năng duyệt web so với các smartphone khác vào lúc đó.
Dĩ nhiên, Apple đã không nhận ra sai lầm của mình sớm hơn, bởi vì đến khi chiếc iPhone 3G ra đời, Apple mới chuyển trọng tâm vào các ứng dụng và Internet. Tuy nhiên, thật thú vị khi nghe cảm nhận của những nhà thiết kế đầu tiên khi nhìn lại quá trình này.
Last edited by a moderator: