- Tham gia
- 14/7/16
- Bài viết
- 4,644
- Được thích
- 3,663
3201
#1
Bạn sẽ không còn cần nhắn mấy chữ "I love you" đến chỉ một số điện thoại duy nhất, hãy nhắn nó cho những người mà trước giờ bạn rất ít khi hay ngại ngùng mà không nhắn, người đó là ba, là mẹ, hoặc là anh em ruột của bạn. Họ sẽ rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được tin nhắn từ bạn.
Bạn sẽ không còn tất bật thời gian cuối tuần tranh thủ tìm mọi cách hoặc là ngóng trong để bên cạnh người kia. Dành thời gian đó đi học một ngoại ngữ mới, đi học làm bánh, học vẽ tranh đơn giản, đi mua sắm, đi làm đẹp... người ta có thể bỏ chúng ta, nhưng chúng ta không được bỏ bê tri thức của mình.
Bạn sẽ không còn lên plan quá nhiều và phụ thuộc vào người khác để đi du lịch chung. Hãy chuẩn bị một con heo đất, một máy ảnh, một sổ tay và lên đường khám phá thế giới ngoài kia. Đi thật nhiều nơi, để rồi nhìn lại, thở phào vì sao ta lại có thể từng phí thời gian vì nỗi buồn nhỏ bé thế kia.Bạn sẽ không còn đau đầu để nghĩ rằng lần gặp này sẽ đi ăn ở đâu, chọn món gì, ăn gì cho mới lạ. Chỉ cần quay về nhà, ăn cơm với mẹ, uống trà với ba, giành đồ ngọt với đứa em hay anh chị mình. Bạn thấy đó, bữa cơm với gia đình, luôn luôn là liệu pháp dành cho bất kỳ trái tim thương tổn nào.
Khi một người không còn yêu bạn, không có nghĩa là bạn không còn được yêu thương, chỉ đơn giản bạn nhận ra rằng bạn được yêu thương bởi rất nhiều người khác mà trước giờ bạn đã vô tình lờ đi.
Khi một người không còn yêu bạn, cũng chả sao, bạn xứng đáng cho những người tốt hơn đến và yêu thương mình...
Nguồn: Nguyễn Ngọc Thạch
Last edited by a moderator: