- Tham gia
- 10/2/14
- Bài viết
- 1,125
- Được thích
- 2,447
3481
#1
Vì sao tình yêu lại có thể khiến phụ nữ bị suy giảm IQ trầm trọng như vậy?
Chúng ta là những người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng trong cách nhìn đối với mọi vật, mọi việc, cho đến khi chúng ta...YÊU. Bỗng dưng, chúng ta không thể điều khiển bản thân bằng lý trí nữa mà thay vào đó, tình cảm sẽ lên ngôi và điều khiển chúng ta.
Khả năng phán đoán của phụ nữ khi yêu trở về số 0. Chúng ta có thể dự đoán được mọi tình hình trong tầm tay, nhưng khi yêu phụ nữ dường như "hồi teen" và cư xử như các bạn gái tuổi thiếu niên, khao khát tình cảm. Và gần như trở nên mù quáng vì suy nghĩ bằng trái tim.
Khi yêu, phụ nữ thích chìm đắm trong những điều tốt đẹp của tình yêu và bất chấp hậu quả
Khi yêu, phụ nữ khao khát có được sự thừa nhận của người khác đối với tình yêu của mình
Những người phụ nữ thông minh và thành đạt lại chính là những người thường e dè, thiếu tự tin trong tình yêu. Chúng ta cần đến sự thừa nhận của người khác để cảm thấy an toàn khi yêu và chỉ cảm thấy thoã man khi nửa kia đánh giá cao và trân trọng chúng ta.
Sức mạnh của sự ham muốn mạnh hơn sức mạnh của lý trí
Trong tình yêu, sex đóng vai trò rất quan trọng. Và đôi khi, phụ nữ có nhiều "ham muốn" hơn cả đàn ông. Những cảm xúc nồng nàn, đê mê trong vòng tay một ai đó thật khó gì có thể sánh kịp. Vậy nên khi yêu, đôi khi phụ nữ dường như chìm trong những cảm xúc của tình yêu và quên luôn những kêu gào nhắc nhở bản thân từ lý trí.
Khi yêu, trí nhớ của phụ nữ bị giảm sút
Theo nghiên cứu từ trường đại học Hartpury, Anh thì những phụ nữ trong độ tuổi 18 - 24 thường quên mất những trải nghiệm tình yêu của mình trong quá khứ khi họ dễ dàng lặp lại sai lầm trong tình yêu. Họ dường như quên mất những đặc điểm mình ghét ở người yêu cũ và vẫn tiếp tục hẹn hò với người mới, có tính cách gần giống người cũ. Phụ nữ khi yêu thì quên hết mọi bài học xương máu mình đã trải qua.
Khi yêu, phụ nữ say trong men tình nhiều hơn
Khi yêu, phụ nữ dễ bị tổn thương và khó chữa lành
Phụ nữ chúng ta vốn rất giỏi dựng lên những rào chắn bảo vệ bản thân mình, nhưng sau cái khoảnh khắc ta hạ chúng xuống vì một người nào đó thì cũng quên luôn cách "tái xây dựng" những bức tường an toàn ấy. Phụ nữ vẫn thường trao trái tim và tình cảm cho những kẻ không xứng đáng nhất.
Chỉ bấy nhiêu lý do đó thôi đã có thể biết được rằng, phụ nữ khi yêu trở nên yếu đuối và ngốc nghếch biết bao. Nếu phải trao lầm trái tim cho ai đó, chúng ta mất rất nhiều thời gian, đôi khi là đánh đổi cả những năm tháng tuổi trẻ để chữa lành vết thương do tình yêu gây ra. Phụ nữ thật dại khờ.
Theo: Elite Daily
Last edited by a moderator: