Lắng nghe cà phê kể chuyện

nonganson

New Member
Tham gia
10/10/21
Bài viết
2
Được thích
0
285 #1
Trường đời cafe, và trường đời của con người , cũng phải 9 tháng mười ngày thai nghén vừa được thu hoạch.

Cà phê cũng có thời điểm lớn lên, có sự thay đổi lên xuống và cả những sắc thái.

Sinh ra từ chồi cây, cafe chưa phải là hạt, cafe là thứ hoa trắng xóa, tinh khôi và cũng rất thơ ngây và dễ thương nữa.

To hơn một ít, hoa kết thành trái.

Trái xanh non và yếu ớt.

Trái như con người , trang bị những bước chân đầu và chưa từng biết hương vị của trường đời.

Rồi trái cafe xanh non ấy trải sau nhiều dịp ngụm lặn lúc đất trời đổi thay.

Dấu phẩy topdấu phẩy button

Ta sẽ hiểu về đời sống hơn giả sử ta theo dõi sát và nghĩ tới cafe. Cafe đã thuyết phục tôi với một vài sự việc về chính trường đời mình. Và tôi phải lòng cafe như thế là, phải lòng từ những sự việc quanh ly cafe. Như câu chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm , tôi dày đặc thôi bị quyến rũ cả về hương, vị, tâm hồn cafe. Và hơn thế, bởi cả những sự việc đời đầy triết lý và chiêm nghiệm khoái chí, sâu đậm. Một ngày , cafe thầm thì rêu rao.

Mưa rồi nắng. Những trận mưa vần vũ sau đó là đợt gió đông giá. Thỉnh thoảng sức sống còn bị cuốn hết bởi những con sâu đáng ghét hay một mùa nắng hạn đột nhiên. Tuy nhiên hay thay, hạt cafe không trơ trọi mà chúng được kết thành chùm, thành nhánh. Những hạt cà phê không phải sợ , vì đã có nhiều trái khác , chùm khác luôn ở gần bên. Chúng cùng vượt quá những bão tố trường đời cùng nhau, như mọi người cũng thế. Những hạt cafe nào không qua nổi cái thách thức kia dường như sẽ mãi xanh hay đỏ chưa đến đã vội rụng xuống và tử bỏ cả chuyến mạo hiểm kế tiếp. Còn những trái còn lại lúc đã nếm đủ vị hương vị thế giới tự nhiên, càng lúc càng chai lì, đỏ từ từ lên và mạnh mẽ hơn. Là vì khi cafe đã chín tuy nhiên nó không dừng lại hấp thu tinh túy để chạm tới độ đỏ sau cùng. Là màu đỏ thâm của sự thắng lợi sự bốc lửa căng tràn nguồn sống. Trường đời của trái cafe dường như tuyệt đẹp ở khoảng thời gian này. Tận hưởng nguồn nước sạch, bầu không khí trong mát, miếng đất màu mỡ, tận hưởng tình yêu bền chặt chăm bẵm từ những công dân vùng cao đất đỏ, những trái cafe đỏ mọng ấy là những trái ngon nhất , tuyệt đẹp, đáng kiêu hãnh nhất của bà mẹ môi trường tự nhiên.

Vì vậy, nhiều cá nhân không chấp nhận được vị đắng của café nên thường cho đường hoặc sữa cho bớt đắng. Tôi không rắc đường hay sữa vào café bởi tôi biết : phải nếm kinh qua cái đắng mới cảm nghĩ được hậu vị ngọt lịm đến lịm người từ những trái cafe hảo hạng. để tồn đọng sau cùng là sự lắng lại để ăn và để nghe sự việc, những chuyến mạo hiểm từ đời sống. Hãy ngồi xuống, pha một ly cà phê và lĩnh giáo cafe thì thào tiếp nhé bạn !
 
Top Bottom