Một năm trôi qua, Đà Lạt lại lần nữa trở về với nguyên mẫu Thành Phố Buồn qua ống kính Galaxy A52

Ngọc Vy

Admin
Staff member
Tham gia
31/8/19
Bài viết
203
Được thích
279
3943 #1

Chẳng biết tự bao giờ, Đà Lạt đã trở thành thành phố gần như thu hút đông đảo khách du lịch nhất cả nước khi dù Bắc, Trung, Nam đều cứ đổ về Đà Lạt. Mừng cho du lịch và kinh tế phát triển nhưng nhiều người cũng thoáng buồn khi Đà Lạt mất đi nét đặc trưng vốn có - Thành Phố Buồn mộng mơ thay bằng sự ồn ào náo nhiệt. Và rồi chẳng biết nên vui hay buồn, những ngày này, khi cả nước lần nữa bước vào giai đoạn khó khăn, Đà Lạt "hạn chế đón khách". Vô tình, tôi lại được dịp ngắm nhìn thành phố này trong tấm áo nguyên sơ của nó qua ống kính của chiếc Galaxy A52..

Nhắc lại về cụm camera của Samsung Galaxy A52:
  • Camera chính 64MP f/1.8, có OIS. Tuy nhiên, ảnh chụp bình thường sẽ có độ phân giải 16MP do gộp 4 điểm ảnh làm 1. Điều này quá quen thuộc gần đây.
  • Camera góc siêu rộng 12MP, f/2.2, 123 độ.
  • Ống kính macro 5MP, f/2.4.
  • Camera phụ 5MP f/2.4
Mình sẽ dành thời gian để các bạn ngắm nhìn Đà Lạt. Phần đánh giá tổng quan sẽ để cuối bài. Ngoài ra, ảnh trong bài đã resize theo chuẩn diễn đàn cùng với bật AI có sẵn để theo xu hướng của số đông người dùng - chụp 1 phát có ảnh "ăn ngay" và bởi AI của Galaxy A52 thực sự làm việc hiệu quả.


Mới cách đó chỉ hơn chục ngày, nơi này vẫn còn đông nghẹt đến không thể chen chân khi đón một lượng lớn khách du lịch đổ về trong kỳ nghỉ lễ lớn 30/4 - 1/5. Ấy vậy mà hôm nay đây, khi cái "con đáng ghét mà chúng ta đều biết là con gì" lại tấn công Việt Nam lần nữa thì nơi đây lại vắng lặng như tờ. Chỉ còn đó những người công nhân dọn vệ sinh, những người bán hàng rong vẫn tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình.


Lại gần một chút, bạn sẽ thấy 1 món đồ "trang trí" xuất hiện phổ biến ở Đà Lạt những ngày này - tấm bảng Yêu cầu đeo khẩu trang. Nhưng mà ơ kìa, ở xa xa có gì đó hơi sai sai. Mùa này nếu vẫn lỡ yêu Đà Lạt mà đi thì thành thật khuyên mọi người nên đeo khẩu trang ở khu vực công cộng, kể cả khi chụp ảnh nhé.


Ở đầu chợ, hàng cà phê - sữa đậu nành cũng vắng khách hẳn. Chỉ là ánh sáng đầu ngày trong cái không khí se lạnh của Đà Lạt vẫn khiến cho mọi khung cảnh đều trở nên thu hút. Thử bật xoá phông, với điều kiện phức tạp với quá nhiều "chướng ngại" và cả ngược sáng, ảnh sẽ không xoá tròn trịa nhưng cách AI xử lý để cho ra bức ảnh sau cùng vẫn rất hợp lý. Hơi buồn nhẹ là chú đeo khẩu trang nhưng lại kéo xuống thôi. :(.


Khu vực trung tâm cũng chẳng khá khẩm hơn. Đâu đó lát đát vài chiếc xe máy của người dân địa phương. Bãi đỗ xe bình thường đông đúc thì nay vẫn còn trống khá nhiều, hẳn là quay xe ngang cũng chả ai nói gì. (đùa thôi, chứ làm người ai làm thế...).


Chợ đêm Đà Lạt thì đã bị dẹp từ hồi nảo hồi nao.. Nhớ là đâu đó sau cái ngày lễ "vỡ trận". Cả cái bậc thanh bình thường đông đúc, giờ vắng lặng như tờ. Đổi qua chút trắng đen ma mị thì ôi thôi đúng nghĩa Thành Phố Buồn... nhưng buồn chút cùng cả nước, để mai này chúng ta có nhiều hơn những ngày vui.


Mà thật ra thì không chỉ khu chợ đêm khách du lịch hay lui tới thôi đâu. Cả chợ dân sinh cũng ảnh hưởng ít nhiều và bị siết quy định. Người dân cũng chỉ được buôn bán đến 5h chiều. Kể cả 4h mới dọn hàng thì 5h cũng phải đóng cửa như quy định.


Nếu muốn nhìn thấy khu này tấp nập, hãy sống như người địa phương và đến đây vào khoảng 2-6h sáng. Bởi đây là thời gian họp chợ đầu ngày, những người bán ở khắp nơi khác đều đổ về để mua bán hàng hoá. Kiểu như nào nhỉ? Giống họp chợ đầu mối vậy đó. Người ta đến mua hàng để mang về bán.


Đứng trên cao zoom xuống chụp các cô bác đang chuyển hàng. Vừa an toàn cho mình, vừa an toàn cho người. Mấy lúc như này mới thấy giá trị của việc zoom từ xa khi chụp ảnh. Dù Galaxy A52 không có ống kính tele, nhưng mà nhờ AI hoạt động hiệu quả (lại phải khen AI nữa rồi), xử lý xong ảnh trông vẫn ngon phết.


Trời tờ mờ sáng, mọi người vẫn tất bật buôn bán - chủ yếu là các loại rau củ quả đặc trưng. Nhưng chỉ vài tiếng sau đó, khu vực này lại vắng lặng như tờ. Bởi người dân địa phương mua xong hàng đã nhanh chóng quay về nhà với công việc của họ.


Và đấy, nói có sai đâu. Chỉ một lát sau thôi, khi không còn người dân buôn bán thì lại vắng lặng và tịch mịch ngay. Bởi cái mùa này, ngoài dân địa phương thì nào có bóng ai đâu. Nhưng thế mà tốt mọi người à. Hãy gặp lại nhau khi mùa "í í" đi qua.


Bên bờ hồ, những chú vịt "mất việc" nằm im lìm trong bến. Trả lại đó một mặt nước tĩnh lặng như tờ, soi bóng những rặng núi xa xa, những đám mây hững hờ và cả những hàng cây thông xanh mướt..... dẫu có phần đượm buồn nhưng vẫn hút lấy hồn người khách nào lỡ chân đến nơi đây.


Em cô đơn quá nhưng thôi mấy anh chị đừng lo, qua mùa này mình hãy gặp nhau nha - Vịt said.


Mình gọi bức ảnh này là "chú mèo cô đơn". Bởi ta nói cái mùa này, đến mèo cũng thấy cô đơn trơ trọi. Hoa không còn người ngắm, người chụp hình sống ảo.. chỉ còn mèo ta ngồi thẫn thờ nhìn.... Chắc con mèo nó đang kiểu "may quá, bọn loài người ở nhà hết rồi, được hôm ngắm hoa tao nhã yên tĩnh".


Đây.. đến cả con nhện còn lười, còn buồn.. chả thèm giăng tơ, giăng nửa đường để trống cả một lỗ kia kìa. (Tấm này chụp macro nhé anh em). À mà con này phải nhện không nhỉ??? Trông bè bè, đỏ đỏ, như con cua.. Thôi thì cứ gọi nó là nhện.


Đến cả bức tường vàng "Cối Xay Gió" nổi tiếng cũng "ế". Không còn bóng người chen nhau chụp hình, chỉ có những chiếc xe máy làm bạn cùng em.


Và có lẽ không nơi nào để bạn cảm nhận rõ hơn "Đà Lạt vắng khách" bằng nơi này - bến xe Thành Bưởi. Ta nói bình thường 4-5h tấp nập xôn xao, mà nay không thấy ma nào.


Nhà thờ con gà nổi tiếng hôm nay cửa đóng then cài. Thứ 7 và chủ nhật, bóng người đi lễ cũng thưa thớt hơn hẳn. Bởi ngay chính người dân nơi đây, người ta cũng biết lo biết sợ.


Con đường này ngày thường toàn người là người bởi những gánh hàng rong, hàng sữa, hàng bánh tráng nướng,... Ấy vậy mà hôm nay cũng sạch bong kin kín, cả cọng rác còn không thấy bóng dáng... Chỉ có hàng cây nằm im lìm bên bờ hồ, pha thêm chút ráng chiều tịch mịch...


Một số ít người vẫn tiếp tục các hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ và đề kháng nhưng tuyệt không quên quy định về khẩu trang an toàn. Tính ra, nếu là tui thì chắc nằm nhà. Vì vốn lười tập luyện mà nghĩ đến cảnh vừa đạp hì hục vừa bịt khẩu trang thì đã thấy hơi "khó thở". Nhân tiện, tấm này không nét chuẩn nhưng tính ra là phải khen Galaxy A52. Với điều kiện thiếu sáng (6h chiều), không khí có pha sương và đối tượng đang chuyển động thì vẫn cho ra ảnh dùng được, màu sắc tổng thể ổn và trông khá hay ho.


Thôi thì .. hẹn nhau khi nào mùa "í í" đi qua. Đà Lạt vẫn nơi đây đón chào du khách phương xa. Còn bây giờ hãy thả hồn một chút để cùng... "lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ..."























Đánh giá tổng quan camera Galaxy A52: ấn tượng hơn mình nghĩ!
Sự thiếu vắng camera tele khiến mình hơi e dè về camera của một chiếc máy tầm giá 9tr hơn như Galaxy A52. Tuy nhiên, sau trải nghiệm và những hình ảnh các bạn có thể thấy, mình phải công nhận là "em sai rồi'.
- Camera của máy từ camera chính hay góc siêu rộng, macro hay camera depth hỗ trợ chụp xoá phông đều thể hiện tốt. Quan trọng, AI của máy làm việc hiệu quả để xử lý các bức ảnh trong nhiều điều kiện áng sáng khác nhau vẫn cho ra ảnh cuối tốt nhất có thể về cân bằng màu sắc hay chi tiết. Hầu như mình đều có 1 bức ảnh có thể up lên ngay Facebook mà chẳng cần cân chỉnh gì thêm.
- Đặc biệt dành lời khen ngợi cho khả năng chụp đêm và ảnh zoom từ chiếc máy này.
- Điểm trừ duy nhất và cũng be bé thôi, chính là phần giao diện chụp hình chưa thân thiện lắm. Nhưng cái này không quả ảnh hưởng.
=> Chung quy là mình hài lòng về camera chiếc máy này. Nó đáp ứng tốt hơn so với kỳ vọng ban đầu của mình về camera của 1 chiếc A tầm trung dưới 10tr.

 
Sửa lần cuối:

azunite

Member
Tham gia
12/2/20
Bài viết
35
Được thích
10
#4
Đẹp quá nhưng hơi thiếu thiếu
Thiếu ảnh mod hihi
 

quyho

New Member
Tham gia
17/5/21
Bài viết
1
Được thích
0
#9
" Đâu đó lát đát vài chiếc xe máy của người dân địa phương" Lác đác hay Lát đát dúng ta??
 

Emila Duyên

New Member
Tham gia
29/9/20
Bài viết
7
Được thích
0
#13
Xịn ghê đó, lần này con A52 của Samsung ra màu cũng rất ổn áp ạ
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom