Mẹ kính yêu !

evn

New Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
1
Được thích
0
910 #1
Mẹ kính yêu !
8/3 mọi người sẽ rần rần với hoa và quà , tặng rần rần và nhận rần rần thấy vui mẹ ạ. Ngày xưa con không thích 8/3 vì nó cũng vậy, chỉ là có hoa có quà thế thôi, cảm nhận của con là bình thường vô cảm với những ngày đó và con không thích những gì chung chung. Do vậy con cũng thờ ơ, không biết rằng mẹ thích hoa hồng, hoa cúc cho đến một ngày , bên công ty của mẹ tặng mẹ một giỏ hoa 8/3, mẹ vui mừng về khoe con gái “ hoa đẹp thật, mẹ rất thích” làm con gái thấy sao mình tệ quá và để rồi từ đó con nghĩ đến những ngày đặc biệt để tặng hoa cho mẹ. Với mẹ, lâu lâu vào dịp đặc biệt thì hoa mới thật sự có ý nghĩa, còn bình thường thì không. Mẹ chỉ thích chăm vườn cải, cây cà , đàn gà mỗi ngày...

Mẹ yêu!
Con viết lên đây không phải để mẹ đọc, vì mẹ không biết nơi này , mà con muốn những đứa con giống như con đây đọc được, lẽ như người ta cũng có suy nghĩ như con, với một người mẹ tuyệt vời nhất thế gian này. Con viết như một điều cần phải nói ra mà ai cũng nhận thức được.

Mẹ bảo mẹ không đẹp, mẹ không xinh, mẹ không sắc sảo, mẹ không có nhiều tiền nhưng con thấy mẹ rất giàu. Mẹ giàu lắm, mẹ giàu tình yêu cho con, mẹ giàu sự bao dung độ lượng, mẹ giàu sự hy sinh và mẹ giàu cả chịu đựng lẫn giàu có về tâm hồn trong sáng và con thấy mẹ là người đẹp nhất mẹ ạ.

Cứ muốn ôm mãi, rúc đầu vòng lòng mẹ, ấm áp làm sao !


Con!Chị hai mà, cũng chẳng lo cho cha mẹ được sung sướng như những người khác, đã vậy còn để mẹ lo lắng, buồn phiền.
Con, một đứa con lớn lên với sự chan hòa nước mắt cùng mẹ những ngày tháng ấu thơ…
Con,một đứa con đường đi không bằng phẳng, mà mẹ vẫn động viên!
Con, hạnh phúc không biết tranh dành, nắm giữ vì cái “ tôi” quá lớn!
Con hay dấu mẹ nhiều điều.
Thờ ơ với những gì cho là không phù hợp với bản thân.
Mẹ bảo “ con là cây cỏ sao?”
Con! Tệ quá trời

Vậy mà!
Mẹ, không hề so sánh
Không hề thở than
Không hề thất vọng
Một mực tin tưởng
Chỉ trọn yêu thương

“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ “
Thế nhé! Ai chưa yêu mẹ nhiều, hãy yêu mẹ thật nhiều, ai chưa thương mẹ nhiều, hãy thương mẹ thật nhiều! Vì tình yêu thương không bao giờ giới hạn để dành cho người suốt cả cuộc đời hy sinh và hết lòng nuôi dạy những đứa con khôn lớn nên người !
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom