- Tham gia
- 6/4/15
- Bài viết
- 131
- Được thích
- 298
1404
#1
Một anh chàng 29 tuổi sống tại bang Virginia (Mỹ) vừa được đưa vào phòng cấp cứu tại bệnh viện địa phương bởi một nguyên nhân hết sức buồn cười, đó là anh ta đã chơi game Candy Crush quá độ.
Đây là một trong nhiều dẫn chứng được rút ra từ nghiên cứu của trang JAMA, theo đó bài viết đã tiết lộ ảnh hưởng của việc cày game với cường độ hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày, kéo dài trong 6-8 tuần liền có thể gây nên chứng đau rút mãn tính ở ngón tay cái (được tiếp xúc nhiều nhất với các thiết bị) của người đàn ông này.
Và tình trạng của anh ta tệ đến nỗi phải phẫu thuật để nối lại dây chằng, có lẽ đây cũng là lý do anh này không muốn tên mình xuất hiện trên mặt báo.
Điều đáng nói ở đây là anh ta không bị nghiện game mà chỉ dùng nó để giải trí giữa giờ làm việc, nhưng do say mê các viên kẹo ngọt quá mà quên mất cơn đau đang hình thành... và kết quả thật không đáng chút nào.
Tiến sĩ Andrew Doan, một đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết:
Đây là một trong nhiều dẫn chứng được rút ra từ nghiên cứu của trang JAMA, theo đó bài viết đã tiết lộ ảnh hưởng của việc cày game với cường độ hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày, kéo dài trong 6-8 tuần liền có thể gây nên chứng đau rút mãn tính ở ngón tay cái (được tiếp xúc nhiều nhất với các thiết bị) của người đàn ông này.
Và tình trạng của anh ta tệ đến nỗi phải phẫu thuật để nối lại dây chằng, có lẽ đây cũng là lý do anh này không muốn tên mình xuất hiện trên mặt báo.
Tiến sĩ Andrew Doan, một đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết:
"Chúng ta cần phải nhận thức được rằng các trò chơi video hiện nay đang dần có tác dụng như một loại thuốc giảm đau kỹ thuật số. Ta phải rất cẩn thận vì điều này có thể bị lạm dụng quá mức."
Last edited by a moderator: