Một ngày với “Bà Đất Homestay”: Ở đây có bán "1 vé về tuổi thơ" (OPPO Reno4)

Ngọc Vy

Admin
Staff member
Tham gia
31/8/19
Bài viết
203
Được thích
279
9077 #1

Bạn có từng trở về nhà sau 1 ngày vật lộn với cuộc sống và ước bản thân có thể trở về những ngày thơ vô lo vô nghĩ? Có bao giờ giữa cuộc sống hiện đại, bạn thèm nghe mùi khói từ gian bếp cũ, thèm miếng cơm cháy dưới đáy nồi cơm củi, thèm được thả chân trần rảo bước,.. thèm được sống chậm lại một chút ? Và có bao giờ, bạn từng muốn mua 1 chiếc vé về tuổi thơ chưa? Nếu câu trả lời là có thì hãy cùng đến với Vy và Một Ngày với OPPO Reno4 hôm nay trong chuyến hành trình về Bà Đất nhé. .

Toàn bộ hình chụp bằng Reno4 nhưng đã resize 2048 nhé anh em.

Điểm đến "gần ụi" ngay gần SG
Bà Đất không phải tên của 1 vùng đất, mà là ngôi nhà nhỏ mang tên Bà Đất Homestay ở Đồng Nai - gần hồ và rừng Trị An. Là nơi mà chỉ cần bạn thấy mệt mỏi, muốn trốn khỏi SG thì chỉ cần xách xe máy lên là đi được ngay. Và không chỉ là 1 nơi để trải nghiệm, để được sống chậm lại.. mà theo mình, Bà Đất Homestay còn là 1 nơi truyền cảm hứng khi bạn được nghe anh Hiếu - Founder của nơi này chia sẻ về hành trình biến ngôi nhà tuổi thơ thành điểm đến an yên mang tên mẹ của mình.


Ảnh chụp bảng hiệu bằng camera wide và ảnh chụp toàn bằng camera ultrawide

Ngoài Reno4, người bạn đồng hành trong chuyến đi này đang được bán với giá 8tr490. Còn có người anh em OW hồng 41mm đang có giá 5tr390. Có rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng mình sẽ đưa ra đánh giá ở cuối video. Còn bây giờ, hãy để cho bản thân bạn thật thoải mái để cùng mình quay ngược thời gian nhé…

Bắt đầu quay ngược thời gian nào...


Một ngày với lần này bắt đầu khá sớm từ 5h30. Để làm gì á? Để ngắm bình minh ở hồ Trị An chứ còn làm gì nữa. (ultrawwide).

Bonus ảnh bình minh text zoom của Reno4 dù chỉ là zoom kỹ thuật số: 0.5x (ultrawide) - 1x (wide) - 2x - 5x - 10x:









Mà ngắm xong bình minh rồi, chụp hình sống ảo xong rồi thì đừng vội quay xe về ngay nhé. Nhớ chạy thêm 1 đoạn nữa trên con đường đê ấy để ngắm nhìn đồi tràm xanh mướt và những người nông dân đang cặm cụi.


Xong rồi thì làm gì ta? Lịch trình khám phá? Google maps như mọi khi? Không! Đây không phải 1 chuyến du lịch xuyên suốt, là 1 ngày với mọi khi. Mà đây là chuyến hành trình về tuổi thơ và những ngày bình yên. Vì vậy, cách tốt nhất là hãy hoà mình vào cuộc sống của nơi đây như 1 người nhà vậy mà chẳng cần 1 lịch trình dày đặc nào cả.



Giờ thì về nhà. Ăn sáng cùng cả nhà nào…Và cũng đừng quên sà vào góc cà phê sáng được chuẩn bị sẵn - hoàn toàn miễn phí để tự pha cho mình 1 tách cà phê phin nạp năng lượng cho ngày mới.



Giờ thì đi ăn sáng nghen. Anh Hiếu đã chuẩn bị sẵn rồi, một mâm bánh thập cẩm các loại, chỉ cần phụ bê ra và mời bà, rồi cả nhà mình cùng quây quần. Ta nói đi du lịch gì mà ngộ, hổng giống du lịch. Cứ như ở nhà vậy á.



À đúng rồi, ở Bà Đất, đừng quên đi chân đất nghe hôn. Nhà đã “chuẩn bị” sẵn nền gạch tàu đo đỏ và đá núi lửa để bạn vừa thả chân trần vừa massage lòng bàn chân, lưu thông khí huyết.



Rồi, giờ thì theo chân anh Hiếu, chúng ta sẽ thả bộ đi hái hoa. Cũng không phải hoa gì hoành tráng, chỉ là những bông hoa dại ven đường, chỉ là những cành hoa xuyến chi trắng trắng… nhưng mà đặt vào khung cảnh của ngôi nhà này lại rất đẹp, rất thơ. Nào có kém gì cúc hoạ mi nổi tiếng Hà Thành mà không tốn 1 xu nào luôn.



Dọc đường còn đi ngang chuồng nai, được ông chú siêu thân thiện rủ rê “vô coi đi mấy đứa”. Rồi đưọc nghe kể tường tận về chuyện nuôi nai, về chú nai 12 năm tuổi, về việc lấy nhung nai như thế nào.



Và cũng đừng quên tham gia vào việc chuẩn bị bữa cơm gia đình, bắt đầu với việc chuẩn bị nguyên liệu trước và đến thăm vườn nhà. Vườn của bà trồng toàn những cây dễ ăn, nào đậu bắp, nào bắp, nào ổi, nào sơ-ri..



Quan trọng hơn, đã đến nhà bà, đã muốn được sống lại tuổi thơ thì đừng mang tâm lý nghỉ dưỡng ngồi đợi đồ ăn tới miệng hoặc có người dọn sẵn mọi thứ. Hãy sà vào bếp để phụ giúp. Nếu không biết thì hỏi, như mình nè, cũng có biết gì đâu.



Vâng, chúng ta sẽ say goodbye cùng nồi cơm điện các thể loại để được ăn cơm nấu bằng nồi gang trên bếp củi. Và được ngồi cạy cạy dưới đáy nồi để tìm miếng cơm cháy giòn tan chính hiệu, không phải cơm cháy chà bông hay ăn đâu nhé.



Nhân tiện, nhà có nhiều cây ăn quả cho mọi người thoả sức nhâm nhi. Nhưng mà vì muốn mọi người có thể thoải mái hái ăn nên nhà không xịt thuốc sâu...Vì vậy, em sâu cóc trong hình sẽ là người bạn mà bạn buộc phải làm quen. Ban đầu có hơi sợ, nhưng quen rồi thì bạn sẽ như mình, có thêm game mới - "bắt sâu". Thật ra, mình không bắt thì bà cũng bắt tay thả cho cá hết nên đừng bảo là tôi ác nhé.



Trên tấm chiếu giữa nhà, cả nhà cùng nhau quây quần, vừa ăn vừa nói cười rôm rả. Có điều đội hình hôm nay hơi đông, nên mấy đứa mình cứ nói vui là giống như chuẩn bị ăn giỗ ấy.



À quên, giới thiệu với các bạn, ngoài bà, anh Hiếu, 2 chị của anh cũng là con bà.. thì nhà còn có thêm nhiều thành viên lắm lông 4 chân khác. Và mình công nhận là mấy bạn 4 chân này quá ngoan. Gan lắm cũng chỉ đưa chân khều khều xin ăn thôi.



Anh Hiếu có chuẩn bị sẵn nhiều đồ chơi boardgame nên đừng có mà ôm điện thoại suốt nghen. Cái thằng Sang Hí nó cứ õng ẹo không chơi lúc đầu, mà bị cuốn vào lúc nào không hay…



Sau nhà có ao cá với lũ lượt các thể loại và anh Hiếu cho câu thả phanh nên ham thì cứ nhào vào để có thành quả như mình.



Và đừng quên, xách mấy chiếc martin đạp vòng quanh mà không cần bản đồ nhé. Có 1 điểm khá thú vị là chả hiểu sao rẽ tới rẽ lui, không hề quay đầu mà cuối cùng cũng dẫn tụi mình về lại "Bà Đất". Nếu có nhiều thời gian hơn và đoàn đông hơn, bạn có thể nói anh Hiếu thiết kế cho mấy tour khám phá Mã Đà nữa nhé.



Còn bây giờ, cũng muộn rồi. Đã đến lúc tụi mình phải sắp xếp hành lý để quay về SG. Trên đường về đừng quên đánh thêm 1 vòng ở bờ kênh để ngắm hoàng hôn nữa nhé. Có thể lần này, bạn cảm thấy một ngày với sao đơn giản quá, không đi nhiều điểm đến..nhưng mà đơn giản chính là điều mình muốn lần này. Hơn nữa, vì là mùa hơi nhạy cảm, nên mình cũng muốn mọi thứ thật đơn giản và 1 điểm đến có thể tự di chuyển. Chuyến đi này thật sự rất giá trị.


Nhìn lại mấy bức ảnh tung tăng, tự mình còn nhận thấy 1 mình khác hẳn thường ngày.. Như 1 đứa trẻ, hồn nhiên, vô tư, điên. Và mình tin rằng bạn cũng sẽ như vậy nếu bạn đặt chân đến nơi này. Dù có thể còn 1 số thứ chưa hoàn hảo, nhưng trải nghiệm như ở nhà và khung cảnh yên bình này là quá đủ cho tất cả cho 1 ngày trốn chạy SG. Và nếu ai hỏi mình, có quay lại không, câu trả lời vẫn sẽ là có. (dù mình vẫn khá sợ mấy bà sâu).

Thêm thiệt nhiều hình nhà bà nè:

























































OPPO Reno4 sau 1 ngày đồng hành.

OPPO Reno4: 8tr490 cho chiếc máy này so với mặt bằng chung thật ra không quá đắt đỏ, nhất là khi bản thân cái tên OPPO đã tạo dựng được thương hiệu ở VN và còn có sếp Tùng nữa. Không phải ai mua 1 chiếc máy cũng nhìn toàn bộ bảng cấu hình, mà đôi khi chỉ vì 1 lí do nào đó. Điểm đinh nhất của Reno4 vẫn sẽ là thế mạnh quen thuộc của OPPO - thiết kế đẹp và selfie đẹp.
  • Về thiết kế, 1 số người sẽ hơi khó chịu với chất liệu nhựa được dùng nhưng không phải nhựa lúc nào cũng xấu. Có 1 chi tiết mình đã để ý qua nhiều máy, những máy OPPO hoàn thiện rất tốt và khó trầy xước, ít bám bẩn hơn hẳn 1 số đổi thủ cũng làm máy nhựa. Với Reno4 thì phần lưng xử lý rất tốt, thỉnh thoảng mình cứ kiểu “công nhận lưng con này đẹp thật”. Với Reno4, chúng ta cũng có 1 màn hình nốt ruồi để tận dụng tối đa không gian màn hình chứ không phải giọt nước lạc hậu nữa.
  • Về selfie, thật sự cũng chả có gì nói. Cuối ngày, mình tàn tạ lắm rồi mà hình thì vẫn cứ lung linh. Và mình mừng vì khả năng HDR bá đạo của camera selfie đã ổn định lại, selfie với bình minh mà vân lên đủ hậu cảnh là ok rồi.

  • Về camera sau, trong điều kiện đủ sáng, máy chụp lưu ảnh nhanh, ảnh chụp có chi tiết tốt và màu sắc tươi tắn bắt mắt. Tuy nhiên, mình có 2 điểm trừ nhỏ. Thứ 1, ảnh chụp đồ ăn lần này hay bị "giả giả". Thứ 2, ảnh chụp thiếu sáng lần này lại rất dễ bệt. Mình nghĩ 2 vấn đề này đều là do AI của Reno4 có chút vấn đề và OPPO hoàn toàn có thể khắc phục bằng 1 bản cập nhật. Ngoài ra, máy vẫn có chế độ chụp đêm để cứu bức ảnh nét hơn.

Tắt và bật chụp đêm.​

  • Điểm cộng lớn cho chiếc máy này chính là sự xuất hiện của chế độ chân dùng màu AI cho cả chụp ảnh lẫn quay phim. Với việc các chiếc smartphone gần đây đều na ná nhau, việc tạo ra 1 tính năng chụp ảnh thú vị và làm cho tốt tính năng đó (chứ không chỉ tạo ra cho kịp trend) sẽ là lợi thế lớn bởi nhu cầu sáng tác ảnh của mọi người hiện tại quá lớn. Thay vì ngồi vọc vạch app thì chỉ cần 1 thao tác đơn giản là xong.

  • Về quay phim, mình cảm giác kể cả không bật làm đẹp thì máy vẫn sẽ có xử lý đẹp da hơn. Vì vậy, hãy cứ quay bình thường để được 4k, không cần bật làm đẹp sẽ bị giảm độ phân giải. Điểm cộng là chế độ siêu ổn định của OPPO vẫn cực kỳ hiệu quả. Không cần gymbal, vẫn cho chất lượng tốt. Khả năng xử lý khi quay và thành phẩm cho ra đều ổn về màu sắc, chi tiết. Chỉ có 1 vấn đề là buổi tối hay thiếu sáng, chế độ siêu ổn định sẽ khiến hình ảnh khá noise.
  • Tuy nhiên, thật lòng thì mình mong đợi sự xuất hiện của camera tele trong đội hình hơn là camera macro hay cảm biến đo chiều sâu.
Về phần màn hình và pin lẫn hiệu năng, với nhu cầu trải nghiệm trong ngày thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng tốt, đặc biệt là khả năng sạc nhanh ấn tượng. So với Reno4 Pro, Reno4 sẽ kém hơn nhưng VOOC vẫn rất nổi bật. Vấn đề duy nhất sẽ là có người sẽ nói giá này tại sao dùng 720G, giá này có máy phải Snap8 gì đấy. Câu trả lời là vì 720G vẫn chơi game phổ biến được, không có khó khăn và những người dùng OPPO nhắm đến thì họ cũng không tập trung hẳn vào con chip.

OPPO Watch: thiết kế là điểm cộng nhưng cũng chính là thử thách!
Mức giá 5tr390 cho 1 chiếc smartwatch có vẻ hơi cao. Nhưng nếu tách biệt “việc giống hay không giống” mà xét thì :
  • Thiết kế của nó thật sự khá đẹp. Điểm trừ là việc bản 41mm không được lưng ceramic như bản 46mm.
  • Trong trải nghiệm 1 ngày tung tăng, mình cảm thấy chiếc đồng hồ này khá bền bỉ, dây đeo thoải mái, không gây kích ứng, “quẹt” nhạy không bị delay như mấy chiếc smartwatch chạy Android 1-2tr, có chống nước nên tha hồ tung tăng mưa gió mà không cần lo sợ và cũng đầy đủ các tính năng. Điểm cộng lớn là sạc nhanh và đổi mặt AI để trùng khớp với bộ đồ mình mặc. Về thời lượng pin, nếu đùng để theo dõi thông báo, sức khoẻ thì cũng đủ 1 ngày. Nhưng xin cảnh báo là nếu bạn vọc vạch nhiều tính năng trang phục AI thì pin tụt khá nhanh, có vẻ là do tính năng này khá ngốn pin.
  • Đối với bạn nào dùng điện thoại Android hay chính người đang dùng OPPO thì 1 chiếc OW đi kèm vẫn hơn là AW. Và quan trọng là đừng đem giá của 1 chiếc AW series cũ vào so sánh. Chưa kể, bạn nào mua Reno4/ 4 Pro mà mua kèm còn được giảm thêm 1tr2 thì lại khá thơm đấy chứ.
  • Điểm trừ duy nhất có lẽ là với những ai mang tư tưởng “không thích mang đồ giống ai kia”, thà mua ai kia luôn gì đấy. Đây sẽ là thử thách dành cho chính OPPO. Thiết kế giúp chiếc đồng hồ này nổi bật nhưng cũng chính thiết kế đó tạo nên rào cản.


Tóm lại, bản thân chiếc Reno4 hay OW để so sánh trên mặt bằng chung thì đều khá ổn và có những thế mạnh riêng để thu hút được người dùng. Nó không đến mức tệ như 1 số ánh mắt kỳ thị thương hiệu quy chụp. Và tất nhiên, nếu bạn không nằm trong những thế mạnh của sản phẩm này, bạn sẽ có những lựa chọn khác hợp hơn trong tầm giá. Còn bạn muốn 1 chiếc máy hoàn hảo hết mọi thứ ? Xin mời hãy bỏ ra gấp 2-3 lần số tiền này. Luôn luôn, với 1 chiếc máy ở phân khúc này, bản thân người mua cũng phải hiểu họ chỉ nên tập trung vào 1 điểm nào đó chứ không phải hoàn thiện hết. Rất khó.
 
Sửa lần cuối:

azunite

Member
Tham gia
12/2/20
Bài viết
35
Được thích
10
#2
Yeee lâu lắm mới thấy mod Vy post bài. Địa điểm này hay quá. Thanks Vy pretty
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom