- Tham gia
- 17/9/15
- Bài viết
- 214
- Được thích
- 377
1089
#1
Chuyện là em yêu cô ấy được 3 năm rồi (yêu đơn phương thôi), sau khi cô ấy chia tay bạn trai, em là người đã đến, an ủi, lắng nghe cô ấy nói, và sau 2 tháng suy nghĩ, cô ấy đã chấp nhận làm bạn gái của em. Lúc đó em vui lắm, thấy bầu trời ngày càng xanh tươi....cảm thấy mình là ng hạnh phúc nhất...Mối tình đầu của em cũg ngày càng tốt đẹp hơn, khi em đã thường xuyên nhắn tin với cô ấy. Cô ấy cũng có rủ em đi uống nước vài lần nhưng vì phải đi học thêm đủ thứ nên thường từ chối cô ấy, em cũng đã xin lỗi cô ấy rồi. Em cũng là người mà cô ấy hay đi học về chung, em cũng đã từng chở cô ấy vài lần rồi, cô ấy cũng nói là cô ấy thích lắm. Em thì là một người thích tạo sự bất ngờ cho cô ấy, cô ấy cũng rất vui. Cô ấy nói là rất thích đc nắm tay em vì khi đó cô ấy thấy mình được an toàn, ấm áp. Đỉnh điểm là vào đêm trung thu, em và cô ấy đi chơi, em đã quyết định mua một món quà nhỏ tặng cô ấy, rồi nắm tay cô ấy dẫn đi nhiều nơi. Em cứ ngỡ rằng tình cảm 2 đứa sẽ mãi bền lâu cho đến khi Một nhà.....em và cô ấy cũng thường hay nói về tương lai, mấy câu chuyện vẩn vơ. NHƯNG đến một ngày, anh pa của cô ấy biết tụi em đang quen nhau, nên đã tịch thu điện thoại của cô ấy, la cô ấy rất nhiều và dặn là Không dc nói chuyện với em. Ở trong lớp, cô ấy đã làm theo anh Pa của cô ấy nói là KO nói chuyện với em, em pùn lắm, em có kêu cô ấy hãy nói chuyện với em một chút thì cô ấy cũng làm ngơ như ko có chuyện gì, em thực sự rất pùn. Rồi những ngày tồi tệ ngày một qa đi....em cứ tưởg mọi việc sẽ bắt đầu lắng xuống nhưng đời không như là mơ, anh pa của cô ấy đã trả lại đt cho cô ấy với điều kiện là phải quen người khác - cụ thể là thằng Duy - Người đã theo đuổi cô ấy 2 năm. Em ko biết chuyện j nhưng có vẻ là cô ấy đã đồng ý, rồi cô ấy nhắn tin xin lỗi em, với một câu "TẠM BIỆT". ............BÂY GIỜ em ko biết phải làm như thế nào, chỉ thấy là bầu trời tối thui, trong lòng em cũng vậy.....Mong một lời khuyên từ mấy bác, thực sự là em yêu cô ấy quá nhiều rồi