Mẹ và vợ: 2 món quà lớn tôi đang có.

thanhnguyen

New Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
1
Được thích
0
884 #1

(Ảnh gần đây nhất của vợ tôi. Chụp bằng Nokia Pureview 808 nên hơi lớn, xin thông cảm @@)

Trong cuộc đời của mình có lẽ tôi là người đàn ông may mắn khi có 2 người phụ nữ mà mình mang ơn rất nhiều. Người có ơn nhiều nhất với tôi dĩ nhiên không ai khác ngoài mẹ, người đã chăm sóc 2 anh em chúng tôi khôn lớn với những nỗi khổ cực mà tôi không thể nào nhớ và kể hết được.

Còn với vợ tôi - một người con gái con của người ta, đã yêu và chịu chấp nhận làm một người phụ nữ của gia đình tôi. Quen nhau 6 năm, vợ tôi chấp nhận tính khí nóng nảy, bướng bỉnh của tôi thật khó thể tưởng tượng. Vợ tôi không xinh đẹp, nhưng đi với vợ mình tôi luôn cảm thấy hãnh diện vì những bạn bè tôi đều biết vợ tôi là một người phụ nữ đảm đang thế nào khi vừa có thể chăm nom gia đình, lo lắng cho con cái để tôi có thể toàn tâm lo cho công việc. Cuối 2011 vợ tôi sinh thằng con, đầu 2013 lại sinh tiếp đứa con gái, chỉ trong 2 năm đã 2 lần vượt cạn, cực khổ nhiều nhưng vợ tôi luôn có lý do để khiến tôi lạc quan. Đôi khi tôi cảm thấy xấu hổ vì vợ luôn xem chồng là người tài giỏi, trong khi tôi lại đang phải tìm việc làm.

Tôi không phải là một người có thể diễn đạt những tình cảm của mình bằng lời nói, cũng như phần văn vẻ có phần khô như ngói nên cũng chỉ biết chúc cho 2 người phụ nữ tôi luôn yêu mến không chỉ ngày 8/3 mà mọi ngày đều luôn vui, khoẻ mạnh. Mong gia đình nhỏ của tôi sẽ mãi hạnh phúc như từ trước đến nay.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom