Mẹ

NgocThuy

New Member
Tham gia
9/3/14
Bài viết
1
Được thích
3
970 #1
MẸ


Cho con bú, chăm con chơi, bồng bế ru con tròn giấc ngủ. Tắm táp, thay quần áo cho con. Đắp chăn cho con khi trời trở lạnh, quạt đều tay khi trời bước sang hè. Tập cho con những bước đi đầu đời, dắt cho con đi từ nhà trước đến nhà sau. Thao thức đêm thâu mỗi khi con bị ốm. Đưa con buổi đầu đến lớp. Tập cho con nắn nót từng chữ i tờ. Hát ru con những điệu à ơi!… Xem ra mẹ toàn làm chuyện nhỏ.

Vậy mà từng chuyện nho nhỏ ấy, lại làm bóng dáng mẹ cao dần hơn. Bóng mát của mẹ thênh thang hơn. Vòng tay mẹ cũng dài hơn ấm áp , đủ theo con cho tới suốt cuộc đời. Trong cuộc đời của mẹ, bây giờ có cả cuộc đời của đàn cháu, đàn con. Tôi vẫn biết trên thế giới còn có biết bao nhiêu người mẹ. Nhưng với tôi mẹ là duy nhất, mẹ là tất cả, là nguồn yêu thương mãi mãi rót vào tôi.

Tôi cũng bắt đầu làm mẹ từ những điều nhỏ nhặt. khi con dần lớn khôn lên, tôi càng hiểu vì sao mẹ luôn cho đi và không bao giờ muốn nhận lại của con bất cứ điều gì. Vì đơn giản, mẹ lúc nào cũng là mẹ vậy thôi…

NgocThuy, 9/3/2014
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom