Năm 2020, vẫn nặng tình với Windows 7

Tham gia
11/10/17
Bài viết
138
Được thích
0
7311 #1
Quả thực, mình vẫn xài Windows 7 cho tới khi MS ngừng support.
Mới chuyển qua xài Windows 10 được vài tháng nay thôi.

Windows 7 cũng đi theo mình qua những năm cấp ba, và khi Windows 8 trải nghiệm còn chán phèo (phải đợi Windows 8.1 thì mới đỡ nát) thì mình cũng tiếp tục dùng Windows 7.

Windows 7 với mình có nhiều ấn tượng lắm. Thứ nhất là nó hoạt động nhẹ nhàng hơn Windows Vista nhiều. Thời đấy mình xài con Sony VAIO CR, cài sẵn Windows Vista, xài nó cứ nặng nặng ì ạch thế nào đấy mặc dù giao diện Aero thích dã man.

Sau khi nâng cấp lên Windows 7, máy chạy nhanh hơn hẳn, pin lâu hơn, và chạy mượt hơn, nhất là khúc chuyển cảnh hay các hiệu ứng đẹp đẹp. Giao diện Aero vẫn còn giữ lại khá là đầy đủ nên trải nghiệm sướng lắm.

Khi mình thử cài Windows 7 lên con Asus EeePC 1000HE thì máy chạy được khá ổn, mượt mà luôn mới ghê, tuy nhiên driver của máy không tương thích đầy đủ với Windows 7 nên mình quay lại Windows XP cài sẵn theo máy.

Windows 7 cũng là phiên bản tương thích driver rộng rãi nhất tính đến tận thời điểm hiện tại. Mình vẫn thấy vài người trong công ty mình dùng Windows 7 trên laptop của họ mà không gặp vấn đề gì, thời đó cũng thế, cắm cái gì vào cũng chạy, dễ chịu vô cùng.

Giờ thì Windows 7 cũng đã tới lúc nghỉ ngơi, đánh dấu cột mốc gần 10 năm rồi chứ ít gì. Giờ thì Windows 10 ngon hơn đẹp hơn nhiều, anh em nào còn dùng Windows 7 thì lên Windows 10 là vừa rồi. Có khi anh em cũng cần nâng cấp máy tính luôn đó.

Sẵn tiện, anh em có kỉ niệm gì với Windows 7 thì cùng chia sẻ nhé, 1 thời kỉ niệm.
 

luyencdt

New Member
Tham gia
28/3/20
Bài viết
1
Được thích
0
#2
Bản thân mình gắn bó với win 7 khá lâu mà giờ chuyển qua công ty mới được cấp máy đời mới không cài được win 7 cảm thấy buồn quá
 
Tham gia
23/8/17
Bài viết
259
Được thích
6
#3
Mình sắm em lap ngay giai đoạn Windows Vista, nên khi ra Windows 7 rất là vui, máy chạy mượt hơn hẳn, cũng ổn định nữa! Tới giờ với 1 số máy cũ mình vẫn thích Windows 7!
 
Tham gia
11/10/17
Bài viết
138
Được thích
0
#4
Mình sắm em lap ngay giai đoạn Windows Vista, nên khi ra Windows 7 rất là vui, máy chạy mượt hơn hẳn, cũng ổn định nữa! Tới giờ với 1 số máy cũ mình vẫn thích Windows 7!
Bác giống em, quả vista ngày xưa sợ thật, lên win 7 khác hẳn luôn
 
Tham gia
11/10/17
Bài viết
138
Được thích
0
#5
Bản thân mình gắn bó với win 7 khá lâu mà giờ chuyển qua công ty mới được cấp máy đời mới không cài được win 7 cảm thấy buồn quá
Cũng phải chia tay thôi bác ạ. Win 10 sắp cập nhật bản mới, bản 2004 rồi. Hãy để Win 7 nghỉ ngơi, đó là cả 1 quãng thời gian tươi đẹp bên nhau :D
 
Tham gia
23/8/17
Bài viết
259
Được thích
6
#8
Hồi mua con dell mà có vista bản quyền, sau lên 7 dùng, bỏ bản quyền luôn. Đúng là sợ vista vãi.
Y chang mình. Bạn xách tay bên Đức về cho con Asus cài Vista là ác mộng. Sau xuống xp luôn. :)
 

Mrvanhiep

Member
Tham gia
8/9/17
Bài viết
257
Được thích
17
#9
Ko ấn tượng mấy với Windows 7 ngoại trừ giao diện trong suốt của nó. Ấn tượng nhất có lẽ là Windows XP với các phần mềm Winamp, Hero2000 và các tựa game của PopCap Game. Ấn tượng nhì là Windows 95 vì lần đầu tiên đc sở hữu máy tính với các game bài mặc định, game Lion King, Tennis, F1, Dyna Blaster ... Ấn tượng thứ ba có lẽ là Windows 98, hay ngồi hàng giờ trước máy PC để luyện các quyển tin học văn phòng của bác Ông Văn Thông, đặc biệt thích khi biết bác là chuyên viên IBM thời trước ở Saigon, sách của bác dành cho mọi người, lối viết lôi cuốn khiến ng đọc k thể k chạy ngay đến PC mà vừa đọc vừa luyện. Sau này lên ĐH đọc quyển ngôn ngữ lập trình Pascal/C của “tiến sỹ” Quách Tuấn Ngọc mà thấy chán ngán, sách trình bày “hàn lâm” nhưng cách dùng từ thì nhà quê k chịu đc, càng đọc càng khiến ng đọc rời xa máy tính mà tìm tới mấy bộ kiếm hiệp Kim Dung về luyện cho sướng.
 
Tham gia
11/10/17
Bài viết
138
Được thích
0
#10
Ko ấn tượng mấy với Windows 7 ngoại trừ giao diện trong suốt của nó. Ấn tượng nhất có lẽ là Windows XP với các phần mềm Winamp, Hero2000 và các tựa game của PopCap Game. Ấn tượng nhì là Windows 95 vì lần đầu tiên đc sở hữu máy tính với các game bài mặc định, game Lion King, Tennis, F1, Dyna Blaster ... Ấn tượng thứ ba có lẽ là Windows 98, hay ngồi hàng giờ trước máy PC để luyện các quyển tin học văn phòng của bác Ông Văn Thông, đặc biệt thích khi biết bác là chuyên viên IBM thời trước ở Saigon, sách của bác dành cho mọi người, lối viết lôi cuốn khiến ng đọc k thể k chạy ngay đến PC mà vừa đọc vừa luyện. Sau này lên ĐH đọc quyển ngôn ngữ lập trình Pascal/C của “tiến sỹ” Quách Tuấn Ngọc mà thấy chán ngán, sách trình bày “hàn lâm” nhưng cách dùng từ thì nhà quê k chịu đc, càng đọc càng khiến ng đọc rời xa máy tính mà tìm tới mấy bộ kiếm hiệp Kim Dung về luyện cho sướng.
Sách lập trình toàn cho sinh viên nó dịch, thậm chí chương trước chương sau câu cú nó đã khác hẳn rồi.
 

Mrvanhiep

Member
Tham gia
8/9/17
Bài viết
257
Được thích
17
#11
Sách lập trình toàn cho sinh viên nó dịch, thậm chí chương trước chương sau câu cú nó đã khác hẳn rồi.
Hồi xưa mình có mua quyển Ngôn ngữ lập trình C của lão (quyển gốc) và Ngôn ngữ lập trình Pascal (quyển photo). Ko biết SV bây giờ có còn học cái giáo trình đáng chán đó ko? Bây giờ mình thấy nhiều tác giả nước ngoài viết sách lập trình hay và lôi cuốn vl. Tiếc là ngày xưa ko đc tiếp cận vì internet quá hạn chế và ko biết tìm ntn.
 

Grandland

Member
Tham gia
25/8/17
Bài viết
230
Được thích
14
#12
Hồi xưa mình có mua quyển Ngôn ngữ lập trình C của lão (quyển gốc) và Ngôn ngữ lập trình Pascal (quyển photo). Ko biết SV bây giờ có còn học cái giáo trình đáng chán đó ko? Bây giờ mình thấy nhiều tác giả nước ngoài viết sách lập trình hay và lôi cuốn vl. Tiếc là ngày xưa ko đc tiếp cận vì internet quá hạn chế và ko biết tìm ntn.
sách khoa học mà thím cứ làm như sách văn ấy =))
sinh viên bây giờ ít người đọc giáo trình C, gần như không có luôn, không biết đâu thì lên google mà hỏi thôi
 
Tham gia
11/10/17
Bài viết
138
Được thích
0
#13
sách khoa học mà thím cứ làm như sách văn ấy =))
sinh viên bây giờ ít người đọc giáo trình C, gần như không có luôn, không biết đâu thì lên google mà hỏi thôi
đấy là ông chưa được đọc sách hay rồi :p
 
Tham gia
11/10/17
Bài viết
138
Được thích
0
#14
Hồi xưa mình có mua quyển Ngôn ngữ lập trình C của lão (quyển gốc) và Ngôn ngữ lập trình Pascal (quyển photo). Ko biết SV bây giờ có còn học cái giáo trình đáng chán đó ko? Bây giờ mình thấy nhiều tác giả nước ngoài viết sách lập trình hay và lôi cuốn vl. Tiếc là ngày xưa ko đc tiếp cận vì internet quá hạn chế và ko biết tìm ntn.
cứ tưởng như đang được đi về tuổi thơ, Winamp với giàn loa khủng đập thình thình trên màn hình
 
Tham gia
11/9/17
Bài viết
158
Được thích
8
#15
Ko ấn tượng mấy với Windows 7 ngoại trừ giao diện trong suốt của nó. Ấn tượng nhất có lẽ là Windows XP với các phần mềm Winamp, Hero2000 và các tựa game của PopCap Game. Ấn tượng nhì là Windows 95 vì lần đầu tiên đc sở hữu máy tính với các game bài mặc định, game Lion King, Tennis, F1, Dyna Blaster ... Ấn tượng thứ ba có lẽ là Windows 98, hay ngồi hàng giờ trước máy PC để luyện các quyển tin học văn phòng của bác Ông Văn Thông, đặc biệt thích khi biết bác là chuyên viên IBM thời trước ở Saigon, sách của bác dành cho mọi người, lối viết lôi cuốn khiến ng đọc k thể k chạy ngay đến PC mà vừa đọc vừa luyện. Sau này lên ĐH đọc quyển ngôn ngữ lập trình Pascal/C của “tiến sỹ” Quách Tuấn Ngọc mà thấy chán ngán, sách trình bày “hàn lâm” nhưng cách dùng từ thì nhà quê k chịu đc, càng đọc càng khiến ng đọc rời xa máy tính mà tìm tới mấy bộ kiếm hiệp Kim Dung về luyện cho sướng.
Bác này chắc sinh khoảng năm 77 đến 82 nhỉ. Thời mà winam và hero2000 làm mưa gió và win98 với bộ game kinh điển
 
Tham gia
11/9/17
Bài viết
158
Được thích
8
#16
Quả thực, mình vẫn xài Windows 7 cho tới khi MS ngừng support.
Mới chuyển qua xài Windows 10 được vài tháng nay thôi.

Windows 7 cũng đi theo mình qua những năm cấp ba, và khi Windows 8 trải nghiệm còn chán phèo (phải đợi Windows 8.1 thì mới đỡ nát) thì mình cũng tiếp tục dùng Windows 7.

Windows 7 với mình có nhiều ấn tượng lắm. Thứ nhất là nó hoạt động nhẹ nhàng hơn Windows Vista nhiều. Thời đấy mình xài con Sony VAIO CR, cài sẵn Windows Vista, xài nó cứ nặng nặng ì ạch thế nào đấy mặc dù giao diện Aero thích dã man.

Sau khi nâng cấp lên Windows 7, máy chạy nhanh hơn hẳn, pin lâu hơn, và chạy mượt hơn, nhất là khúc chuyển cảnh hay các hiệu ứng đẹp đẹp. Giao diện Aero vẫn còn giữ lại khá là đầy đủ nên trải nghiệm sướng lắm.

Khi mình thử cài Windows 7 lên con Asus EeePC 1000HE thì máy chạy được khá ổn, mượt mà luôn mới ghê, tuy nhiên driver của máy không tương thích đầy đủ với Windows 7 nên mình quay lại Windows XP cài sẵn theo máy.

Windows 7 cũng là phiên bản tương thích driver rộng rãi nhất tính đến tận thời điểm hiện tại. Mình vẫn thấy vài người trong công ty mình dùng Windows 7 trên laptop của họ mà không gặp vấn đề gì, thời đó cũng thế, cắm cái gì vào cũng chạy, dễ chịu vô cùng.

Giờ thì Windows 7 cũng đã tới lúc nghỉ ngơi, đánh dấu cột mốc gần 10 năm rồi chứ ít gì. Giờ thì Windows 10 ngon hơn đẹp hơn nhiều, anh em nào còn dùng Windows 7 thì lên Windows 10 là vừa rồi. Có khi anh em cũng cần nâng cấp máy tính luôn đó.

Sẵn tiện, anh em có kỉ niệm gì với Windows 7 thì cùng chia sẻ nhé, 1 thời kỉ niệm.
Dễ xài thôi. Chuyển từ xp lên dễ làm quen. Sau qua win 10 phải mất cả tháng mới quen được.
 

Mrvanhiep

Member
Tham gia
8/9/17
Bài viết
257
Được thích
17
#20
Dễ xài thôi. Chuyển từ xp lên dễ làm quen. Sau qua win 10 phải mất cả tháng mới quen được.
XP với 7 ko khác nhau mấy, làm quen có nửa ngày rồi chán. Còn từ 98 lên XP thì đúng là cả tháng, mở máy ra ngắm hoài, có cảm giác như mình từ trong hang chui ra ngước nhìn bầu trời cao rộng, như ếch nhảy được lên miệng giếng, như người tử tù vừa được tha bổng, cảm giác như lần đầu đụng vào chiếc iphone, nói chung là tuyệt cmn vời :D
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom