Nội...

tranhungarc

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
5
Được thích
6
976 #1
Nữa đêm ngồi làm hình chụp đám tang Nội, chợt nhìn thấy bức ảnh cách đây một năm, tôi chụp Nội trong ngày Ông mất. Bao cảm xúc chợt ùa về...
Nội tôi cả đời lam lũ, vất vả vì con cháu cũng như bao phụ nữ Việt Nam có chồng ra chiến trận. Ngày Ông trở về với 1 bên mắt bỏ lại xa trường, với chi chít vết thương; bao nhiêu việc đồng án, gia đình, một mình Nội gánh hết. Ba tôi từ nhỏ đã lên SG kiếm sống, giúp Nội đỡ đần các em. Mỗi lần Nội lên thăm là đều có quà cho đứa cháu tôi đây, khi thì con gà con, khi thì gối xôi, 1 vài hộp bánh mứt...Kỉ niệm tuổi thơ của tôi gắn liền với Nội, tôi nhớ hồi còn đi học, lúc nào cũng mong tới hè để được về quê chơi với Nội, chạy lon ton trên cánh đồng, thả diều, hái trộm, tắm mương...Ngày lớn lên cũng thường hay thăm Nội, thương Nội cứ sợ thằng cháu buồn vì thấy nó về nhà là cứ nằm ngủ. Cuộc sống SG ồn ào quá nên nó về nhà để nghỉ ngơi đó Nội ơi!...
Mấy năm nay Nội yếu lắm, đi không nổi, phải chống gậy, hỏi Nội bệnh sao? Nội trả lời: "chỉ bệnh già thôi con, mày mau lấy vợ đi, Nội không đợi được rồi".
Ngày Ông mất, Nội không khóc, có lẽ nước mắt Nội đã cạn rồi, nhưng tôi biết Nội đau lắm. Lúc chôn Ông, Nội ngồi trong 1 góc nhỏ, dòm qua song cửa,...
Tết về thăm Nội, cũng là gần 1 năm ngày Ông mất, thấy Nội thường ngồi đó, ngó ra mộ ông, " tao nhớ Ông mày quá, không biết ở dưới đó có ai lo cho ổng không, có ai mua rượu cho ổng uống không!"...
Vài ngày sau Nội mất, chưa kịp làm giỗ đầu cho Ông mà Nội đã đi rồi. Chắc tại Nội nhớ Ông quá! Con cháu thẫn thờ, bức tường xây trước nhà mới năm trước đập ra để đủ chỗ đặt quan tài Ông, nay lại đập tiếp để đặt quan tài Nội...Tôi như được trở lại một năm về trước, chỉ khác là không còn Nội ngồi cạnh quan tài Ông.
Hôm trước về , nhớ nao lòng quá Nội ơi, nhớ Nội hỏi "sao mày không đi chơi mà ở nhà ngủ hoài vậy..."​
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom