Nỗi đau của me !!!

style556

New Member
Tham gia
27/2/14
Bài viết
9
Được thích
7
1373 #1
Chào mọi người ! Hôm nay, tôi sẽ kể về câu chuyện của mẹ tôi . Câu chuyện này đã từng làm tốn hao giấy mực của báo chí. Trước khi đọc bài viết của tôi , các bạn hãy dành một phút đọc bài báo này trước
Tôi sinh ra và lớn lên tại một ngôi xã thuần nông ! Gia đình tôi gồm có tôi đang là sinh viên xây dựng năm hai , em trai tôi là học sinh THPT, bố tôi mở tiệm gara và sữa nhiều thứ khác ,còn mẹ tôi thì làm hiệu trưởng trường mẫu giáo và là đảng viên làm việc ở ủy ban Xã. Nhờ sự cần cù của bố mẹ tôi, nên gia đình tôi ngày càng đi lên thành một gia đình khá giả ở xứ thuần nông này . Nhưng đi với nó là sự ghen tỵ của kẻ khác ...

Tôi đi học ở dưới thành phố chỉ cách nhà 40km , nên mọi chuyện trong nhà hay ở quê tôi đều nắm rõ. Khoảng tháng 3 năm 2013 tôi có nhận được tin nhắn của một người lạ rằng mẹ tôi ngoại tình. Tìm hiểu số điện thoại thì người này chính là bà Lí em gái của người đánh mẹ tôi. Nguyên nhân chính của sự vu khống đó chính là do mẹ tôi đề cử dì tôi làm một chức bên hội phụ nữ ở ủy ban Xã. Và dì tôi giành được số phiếu bầu nhiều nhất, cao hơn số phiếu bầu của bà Lí, khiến bà ta ấm ức. Và thế là dì tôi có công việc ở ủy ban mà không cần đến thăm nom nhà chủ tịch xã, cộng thêm sự nói thêm của bà Lí, khi đó thì vợ chồng bà Lễ cũng đang có xích mích và hay cãi nhau. Khiến bà Lễ cho rằng mẹ tôi đã có mối quan hệ bất chính với chồng bà ta nên dì tôi mới có việc làm. Bà Lễ cùng bà Lí đã bịa chuyện rêu rao khắp nơi. Với những điều bịa đặt đó thì mẹ tôi đã có thể kiện bà ta tội vu khống. Nhưng mẹ tôi không làm, mẹ nói quan trọng là gia đình mình tin mẹ là được, không muốn dính đến Pháp luật. Và cuộc sống gia đình tôi vẫn êm đềm ,mặc kệ ngoài kia vẫn có những người tin lời giối trá của bà Lễ.
Nhưng cho đến một ngày. Ngày tôi kết thúc năm học thứ nhất 23/6/2013. Sáng hôm đó tối gói ghém đồ đạc về quê nghỉ hè. Khi tôi vừa bước vào nhà thì thấy bà nội và em trai tôi đang khóc. Hỏi rõ thì tôi mới biết là chuyện gì đã xãy ra. Mẹ tôi đang nhập viện Quy Nhơn trong tình trạng nguy kịch ( lúc đầu định chạy vào Sài Gòn như bài báo viết, nhưng vì mất quá nhiều máu nên phải nhập viện Quy Nhơn ). Lúc đó tôi như điên. Tôi muốn chém muốn giết người đã làm mẹ tôi đau. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, tôi mà làm như vậy thì mẹ tôi càng đau hơn. Pháp luật sẽ đòi lại sự công bằng cho mẹ tôi. Họ đang xin để gia đình tôi bãi nãi, nhà họ giàu hứa cho nhà tôi rất nhiều tiền. Nhưng không, mẹ tôi đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Gia đình tôi sẽ làm đến nơi, đến chốn vụ việc này thêm cả tội tội vu khống nữa. Hiện đang chờ ngày ra tòa.


Nếu là các bạn, khi mẹ mình bị như thế này , thì sẽ ra sao. Còn tôi tôi chỉ biết lặng im và khóc
Bây giờ thì mẹ tôi đã trở lại sinh hoạt và đi làm việc bình thường. Nhưng nổi đau thể xác vẫn còn đó. Ngón tay trỏ của mẹ đã nối được nhưng không thể co được, mỗi khi trở trời nó lại hành mẹ tôi. Khuôn mặt của mẹ với một vết sẹo không thể lành. Nhưng có nó, tôi lại càng thương mẹ tôi hơn và trong tôi mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Còn nỗi đau tinh thần, nó đau hơn thể xác hàng trăm lần. Vì ngoài kia có nhiều người nghĩ mẹ tôi như lời bà Lễ bịa đặt. Nhưng mặc kệ họ, chỉ cần gia đình, người thân, bạn bè hiểu được mẹ là được rồi và bây giờ đã có thêm người đang đọc bài viết này thấu hiểu sự việc của mẹ tôi nữa ^_^
Ngày 8/3, tôi được nghỉ và tôi chỉ ở nhà với mẹ không đi chơi với người phụ nữ nào khác cả. Ở nhà, phụ mẹ nấu những món ăn ngon mà anh em tôi thích ăn nhất. Là sinh viên, thì không có gì ngon bằng cơm mẹ nấu . Vì trong đó, không chỉ có mùi vị thức ăn ngon, mà ở đó còn chứa đựng những hương vị ngọt ngào nhất của tình mẹ dành cho ta.
Nếu các bạn là sinh viên hay học sinh đang đọc bài viết này, thì hãy cùng tôi , phải cố gắng học tập , rèn luyện thật tốt. Để không phụ công mẹ đã sinh nặng đẻ đau, cố gắng làm lụng để nuôi mình ăn học. Hãy cùng đặt mục tiêu sau này lớn lên phải trả công cho bố mẹ mình thật xứng đáng!!!
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom