Nếu được chọn lại, anh sẽ vẫn yêu em.

kennho2511

New Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
5
Được thích
0
4967 #1

Anh tin rằng chúng ta gặp nhau và yêu nhau là sự sắp đặt của số phận, định mệnh đã buộc chúng ta vào với nhau vì thế anh giữ em bên anh bằng chính trái tim và sự chân thành của mình. Anh cho tình yêu của em đôi cánh tự do, em có thể làm những gì mình muốn nhưng mong em đừng bội phản anh, bội phản định mệnh.
Nếu được chọn lại anh sẽ vẫn chọn em.
Em là nơi dựa dẫm cho những ngả nghiêng của anh, em bẻ gãy lo lắng, san bớt mỏi mệt, nhẹ nhàng tháo gỡ những rối xoắn thắt bện trong tâm hồn anh khiến những tiếng nấc nghẹn nơi anh vừa vang lên đã rơi tõm chìm nghỉm. Bên em anh thực sự cảm thấy bình yên.
Nếu được chọn lại anh sẽ vẫn chọn em.
Chỉ có em mới chấp nhận những khuyết điểm nơi anh. Em luôn khen anh đẹp mặc dù anh biết chẳng phải thế.
Chỉ có em mới kể cho anh mọi chuyện về cuộc sống của mình, không giấu giếm, không dối lừa.
Chỉ có em mới luôn nhận ra anh đang buồn qua vài tin nhắn dù ta cách xa nhau hàng trăm cây số.

Ta xa nhau quá, nhiều khi nhớ em anh thả buông nước mắt tự do rồi bỗng vỡ òa thành nức nở. Em ủi an anh bằng những tin nhắn đầy yêu thương. Anh muốn nói chuyện với anh mãi thôi nhưng em lo cho sức khỏe anh, em giục anh ngủ sớm và không quên chúc anh ngủ ngon. Dù chẳng có em gần bên nhưng tình yêu em dành cho anh cũng đủ để anh thêm vững lòng.
Nếu được chọn lại anh vẫn chọn em.
Nhiều khi anh chẳng tin vào chính mình nhưng lại đặt niềm tin tuyệt đối nơi em. Em khiến anh tin vào một tình yêu mãi mãi dù chẳng hứa hẹn điều gì.
Anh tham lam lắm, dù đang bên em nhưng nỗi nhớ vẫn cứ trở nên bất tận. Điều đó chỉ có thể là tình yêu thôi. Anh yêu em hơn chính bản thân anh.
Anh đã sáng suốt chọn cho mình một con đường giữa muôn vàn lối đi của cuộc sống. Con đường có em cùng sánh đôi, cùng em đi qua biết bao cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc, đau khổ, buồn lòng, ấm áp, tin yêu. Chỉ có bên em xúc cảm trong anh mới có thể đủ đầy và tinh khôi nhất.
Nếu được chọn lại anh sẽ vẫn chọn em.
Vì giữa ồn ào cuộc sống anh thấy bình yên khi bên em.
Anh yêu em, mãi mãi.
 

kennho2511

New Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
5
Được thích
0
#2
Anh tin rằng chúng ta gặp nhau và yêu nhau là sự sắp đặt của số phận, định mệnh đã buộc chúng ta vào với nhau vì thế anh giữ em bên anh bằng chính trái tim và sự chân thành của mình. Anh cho tình yêu của em đôi cánh tự do, em có thể làm những gì mình muốn nhưng mong em đừng bội phản anh, bội phản định mệnh. Nếu được chọn lại anh sẽ vẫn chọn em. Em là nơi dựa dẫm cho những ngả nghiêng của anh, em bẻ gãy lo lắng, san bớt mỏi mệt, nhẹ nhàng tháo gỡ những rối xoắn thắt bện trong tâm hồn anh khiến những tiếng nấc nghẹn nơi anh vừa vang lên đã rơi tõm chìm nghỉm. Bên em anh thực sự cảm thấy bình yên. Nếu được chọn lại anh sẽ vẫn chọn em. Chỉ có em mới chấp nhận những khuyết điểm nơi anh. Em luôn khen anh đẹp mặc dù anh biết chẳng phải thế. Chỉ có em mới kể cho anh mọi chuyện về cuộc sống của mình, không giấu giếm, không dối lừa. Chỉ có em mới luôn nhận ra anh đang buồn qua vài tin nhắn dù ta cách xa nhau hàng trăm cây số. Ta xa nhau quá, nhiều khi nhớ em anh thả buông nước mắt tự do rồi bỗng vỡ òa thành nức nở. Em ủi an anh bằng những tin nhắn đầy yêu thương. Anh muốn nói chuyện với anh mãi thôi nhưng em lo cho sức khỏe anh, em giục anh ngủ sớm và không quên chúc anh ngủ ngon. Dù chẳng có em gần bên nhưng tình yêu em dành cho anh cũng đủ để anh thêm vững lòng. Nếu được chọn lại anh vẫn chọn em. Nhiều khi anh chẳng tin vào chính mình nhưng lại đặt niềm tin tuyệt đối nơi em. Em khiến anh tin vào một tình yêu mãi mãi dù chẳng hứa hẹn điều gì. Anh tham lam lắm, dù đang bên em nhưng nỗi nhớ vẫn cứ trở nên bất tận. Điều đó chỉ có thể là tình yêu thôi. Anh yêu em hơn chính bản thân anh. Anh đã sáng suốt chọn cho mình một con đường giữa muôn vàn lối đi của cuộc sống. Con đường có em cùng sánh đôi, cùng em đi qua biết bao cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc, đau khổ, buồn lòng, ấm áp, tin yêu. Chỉ có bên em xúc cảm trong anh mới có thể đủ đầy và tinh khôi nhất. Nếu được chọn lại anh sẽ vẫn chọn em. Vì giữa ồn ào cuộc sống anh thấy bình yên khi bên em. Anh yêu em, mãi mãi.
 

kennho2511

New Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
5
Được thích
0
#3
em viết bài cho v, nó quá 500 từ mất rồi, e k cần phải giật giải, hy vọng ad đừng xóa bài của e @@ thanks nhìu.
 

zetvn

Funny Little World
Tham gia
10/2/14
Bài viết
362
Được thích
250
#5
ủa thi miss =))
 

zetvn

Funny Little World
Tham gia
10/2/14
Bài viết
362
Được thích
250
#7
vote ban chủ thớt =))
 

kennho2511

New Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
5
Được thích
0
#8
luật đâu cấm copy :)))) trẻ trâu vãi, mấy đứa e k cần phải thế, a copy, chị đọc đc chị bảo hay lắm và vui lắm, còn tặng a mấy nụ hôn nữa cơ, ng đàn ông thông minh là ng đàn ông làm vợ mình vui, chứ k phải ng đàn ông đi soi mói và nghen tỵ :)))) a cám ơn mấy đứa nhìu nhé.
 

Trần D.Uy

New Member
Tham gia
9/3/14
Bài viết
4
Được thích
4
#9
luật đâu cấm copy :rofl:) trẻ trâu vãi, mấy đứa e k cần phải thế, a copy, chị đọc đc chị bảo hay lắm và vui lắm, còn tặng a mấy nụ hôn nữa cơ, ng đàn ông thông minh là ng đàn ông làm vợ mình vui, chứ k phải ng đàn ông đi soi mói và nghen tỵ :rofl: a cám ơn mấy đứa nhìu nhé.
Bình tĩnh bác ơi :))))
 

Phi Vũ

New Member
Tham gia
6/3/14
Bài viết
57
Được thích
64
#11
luật đâu cấm copy :rofl:) trẻ trâu vãi, mấy đứa e k cần phải thế, a copy, chị đọc đc chị bảo hay lắm và vui lắm, còn tặng a mấy nụ hôn nữa cơ, ng đàn ông thông minh là ng đàn ông làm vợ mình vui, chứ k phải ng đàn ông đi soi mói và nghen tỵ :rofl: a cám ơn mấy đứa nhìu nhé.

1. Nội dung/Chủ đề: Bài thi là ảnh của người phụ nữ mà bạn yêu thương và cảm nhận của bạn về người phụ nữ đó.
Về tác giả dự thi:
  • Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. .
 

Hưng

New Member
Tham gia
12/3/14
Bài viết
4
Được thích
4
#13
Nói mà không biết nhục cho bản thân.
Luật đâu có cấm copy.
Thứ nhất, bạn đã đăng bài trên đây nghĩa là bạn đã tham gia vào cuộc thi của diễn đàn.
Thứ hai, lấy bài của tác giả và chỉnh sửa khi không được cho phép bạn đã vi phạm bản quyền.
Thứ ba, bạn đang làm nhục đối tượng được hướng đến trong bài, nhất là người bạn đăng ảnh. Vì đó là bài của người khác, cảm xúc của người khác bị ăn bạn ăn cắp trắng trợn. giống như đi cướp ngân hàng mang tiền về cho gia đình thì hẳn bạn hãnh diện?
Thứ tư, quy định cũng rõ ràng về việc bạn phải chịu trách nhiệm về bản quyền.
P/s: Nói người khác trẻ trâu thì lại nhìn lại mình. Bị vạch cái tội ăn trộm mà vẫn tự hào thì anh em chúng tôi chịu bạn luôn.
 

kennho2511

New Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
5
Được thích
0
#14
vâng, xl các bác, nói về cái cảm nghĩ ak, thì vc mình k có vậy mà mình viết vậy thì cô ấy tự biết, nhưng vô tình cái cảm xúc và tất cả các chi tiết trong bài nó giống hoàn cảnh của 2 đứa quá, nên mình cop qua cô ấy cũng biết là mình cop chứ k phải mình viết, vì mình vốn dĩ là dân khối a, mình học toán lý hoá và ghét văn cực kỳ, nên văn chương thế này thì k cần phải nói tới ng iu mình mà bạn bè đứa nào cũng biết, còn nguồn thì mình nghĩ đơn thuần là post lên rồi cho v xem chứ cũng k phải là để kiếm tiền kiếm bạc j nên cũng vô tình k bỏ nguồn gốc bài vào, ở trên mình cũng có cái cm là xin ad để bài lại cho v đọc, lợi dụng vào cuộc thi để hâm nóng lại ty tí thôi, chứ iu nhau cũng 7 năm rồi các bác ạ, cuối năm nay cưới rồi, sống xa nhau, đứa daklak đứa đà lạt, nên lâu lâu làm tí cho nó sến, k ngờ đc các bác quan tâm quá, cám ơn các bác nhìu, bài này vợ đọc rồi, cũng biết là cop rồi, tiện tác giả có ghé qua thì cho gửi lời, còn bài này thì đầy rẫy trên mạng, nên k thể nào lừa đc ai, mình cũng nói luôn ở trên là để cho v đọc chứ k phải tham gia cuộc thi để la liếm giải, còn thik ban nick thik xoá bài hay gạch đá thì quyền các bác, mạng ảo nên e cũng k quan tâm, hiện tại thì v đọc đc và thấy vui lắm vì lâu lâu thằng c cũ kỹ này lại nổi hứng bày vẻ. Xin Chần Thành Cám Ơn.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom