Người mẹ của tôi

ninja_eragon

New Member
Tham gia
8/3/14
Bài viết
70
Được thích
26
988 #1
Mẹ! Không biết những điều con sắp viết ra đây mẹ có biết được không nữa? có lẽ mẹ sẽ không biết đâu vì con sẽ giấu mà. Từ trước đến nay, mọi công việc trong nhà toàn mẹ lo cả, kể cả những thứ nhỏ nhặt như bội giặt hay chai mắm đều là mẹ mua. Bố thì mất sớm khi con còn nhỏ nên mẹ kiêm luôn cả vai trò làm bố trong gia đình này nuôi dưỡng hai anh em con ăn học thành người. Con, người con trai duy nhất trong gia đình mà chưa làm được cái gì ra hồn mà lại còn xin tiền của mẹ nữa chứ. Ngày con đỗ đại học mẹ vui mừng biết bao, gặp ai cũng hãnh diện thế mà cọn lại còn học chểnh mảng hơn so với thời cấp III, con đã làm mẹ phải buồn rồi. Con biết nhà mình cũng chẳng giàu có gì vậy nên con có ý nghĩ đi làm thêm để đỡ một phần nào đó nhưng mẹ đã cản lại vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con, con thương mẹ nhiều lắm vì mẹ đã vất vả nhiều rồi. Những hôm học cả ngày nên buổi trưa phải ở trường nhưng con chẳng ăn cơm, con nghĩ thế là tiết kiệm được chút tiền :) . Rồi mẹ cũng biết con nhịn cơm trưa, con bảo: “cơm ở trường chắn lắm không nuốt được, mẹ cứ mua hai cái bánh mì để con ăn cũng được”. Năm thứ 2 con muốn ở trọ cho tiện việc học nhưng mẹ không đồng ý vì sợ con mải chơi và tốn thêm cả đống tiền thuê trọ và tiền ăn nữa thế là con im luôn và nghĩ là mẹ muốn kiểm soát con. Năm thứ 3 con lại muốn ở trọ tiếp để có thời gian học tiếng Anh buổi tối và lần này mẹ đồng ý luôn, con vui lắm nhưng sau đó không ở trọ nữa mà muốn tự học tiếng Anh, lại đỡ một đống tiền nữa. Bây giờ con đã là sinh viên năm cuối rồi, và có thể năm nay con sẽ ra trường và cố gắng kiếm một công việc để mẹ không phải lo lắng nhiều cho con nữa. 21 năm rồi, con chưa tặng mẹ nổi một bông hoa hay món quà gì đó hoặc tự tay làm, có lần muốn mua tặng mẹ và bị mẹ phát hiện và mẹ bảo: “đừng có lấy tiền của tao mua quà tặng tao, khi nào chúng mày đi làm ra tiền khi ấy tặng cũng được”. Con sắp ra trường rồi, khi đó không chỉ là ngày sinh nhật mẹ hay 8/3 hoặc 20/10 mà là bất cứ ngày nào con cũng mua quà tặng mẹ, hãy tin ở con mẹ nhé! Con cảm ơn mẹ vì đã sinh thành ra con và con yêu mẹ nhiều lắm!!!
 

Phi Vũ

New Member
Tham gia
6/3/14
Bài viết
57
Được thích
64
#2
"Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối..."
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom