Nhà em có một bà Ngoại...

Thinkpad

New Member
Tham gia
8/3/14
Bài viết
1
Được thích
2
1134 #1
“Nhỏ cậy bà
Già cậy cháu”

Mỗi người trong cuộc đời ai cũng có một hoặc nhiều người phụ nữ để yêu thương, để được chăm sóc và chăm sóc. Em cũng vậy. Và em cũng tự thấy rằng mình may mắn hơn nhiều người khác khi có mẹ có cả bà Nội, và bà Ngoại. Hôm nay em xin nói về bà Ngoại của mình, tên than mật là Ngoại, còn bà Nội em sẽ để dành vào một dịp khác :smile:

Em yêu Ngoại em vì Ngoại rất thương em.

Lúc nhỏ mẹ đi làm, Ngoại ở nhà trông em, chạy theo khắp nơi đút em ăn, đứng dưới gốc cây chờ em trèo xuống. Em bị chó cắn nội xấn xổ la em 1, nhưng chửi con chó 100 dù lí do là em chọc nó :rofl:

Em nhớ hồi đó, nhà em ở sát nhà Ngoại. Em hay bị đánh đòn lắm, vì cái tội không vâng lời. Những lúc như thế em đau thì ít mà khóc thật to thì nhiều để được Ngoại bênh vực. Và lần nào em cũng thành công. Nhưng sau này lớn mới biết, mỗi lần như vậy, má em biết, má em lại đánh em nhiều hơn.

Em yêu Ngoại em vì ngưỡng mộ tình yêu của ông bà Ngoại.

Ông Ngoại em đi lính ra Bắc sau khi lấy bà Ngoại. Ông đi mấy chục năm, nhưng bà vẫn chờ, vẫn đợi. Bà hay kể, ngày đó ông Ngoại đến nhà ông cố cùng với 2 chàng trai khác, bà ở trong phòng nhìn ra đã “chấm” ông ngay rồi. Em hay hỏi “ông đi lính vậy sao bà sinh được Dì, Má với Cậu?” – bà nghe xong thì cười tủm tỉm, cái khóe miệng móm thưa răng của người già thật là duyên. (hồi đấy em còn nhỏ lắm, các thím đừng để ý nhé :”>)


Em chọn tấm ảnh này là vì muốn khoe cái tình cảm đẹp của “vợ chồng già” nhà em. Người phụ nữ đẹp nhất là khi ở cạnh người đàn ông mà họ yêu thương! Nhìn hai nụ cười mãn nguyện ở tấm ảnh, em vui biết nhường nào (ảnh chụp bằng Nokia Lumia 925, cận Tết Giáp Ngọ)

Năm em lớp 5, bà đột nhiên bị tai biến. Em có biết gì đâu, sáng hôm đấy, em vẫn đi học. Trưa về nhà mới nghe bà đang ở bệnh viện. Em nghe mọi người bảo “khó”. Em khóc nhiều lắm. Cái cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đáng sợ lắm các bạn à! Nhưng rồi như một phép lạ, bà em dần khỏe lại. Tuy nhiên nửa người thì cử động khó, phải tập nhiều. Đến giờ thì bà có thể tự đi nhích nhích trong nhà được. Cả nhà ai cũng mừng.

Cứ qua một cái Tết, em lại mừng vì ông bà vẫn còn khỏe – để lì xì cho em – để trông em trưởng thành – và để em có thêm cơ hội để yêu thương, chăm sóc lúc xế chiều.

Thằng cháu của bà
 

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
#2
ảnh upload ở hành tinh nào mà load mãi ko lên :adore:
 

Phi Vũ

New Member
Tham gia
6/3/14
Bài viết
57
Được thích
64
#3
Bài dự thi của bạn có ít nhất 518 chữ, trong khi:


"6. Quy định:

Về bài dự thi:
  • Mỗi tài khoản diễn đàn chỉ được tham gia với 1 ảnh và 1 cảm nhận không quá 500 từ."
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom