Nhỏ ơi...

Trung Nguyen

New Member
Tham gia
10/3/14
Bài viết
23
Được thích
4
64675 #1
Nhỏ ơi...
Đã hơn 5 năm trôi qua từ lúc tụi mình quen nhau rồi em nhi? Từ khoảnh khắc bắt gặp hình dáng cô bé sinh viên nho nhỏ ngày nào, mái tóc xõa ngang vai, đôi mắt huyền cùng nụ cười dịu dàng đến bình yên đã để lại trong anh hình ảnh khó phai về em!


Nhớ...
Anh nhớ lắm nhỏ à! Nhớ thời sinh viên ấy, thời gian của những kỉ niệm, thời gian của những mơ mộng... Thời của những vui buồn, hờn dỗi vu vơ; có khi đôi lần phải bật khóc thật nhiều, có khi lại là những nụ cười thật hạnh phúc khi bên nhau...

Thẹn...
Có phải vì nhịp sống tấp nập, hối hả của chốn thành thị đã làm con người ta mất dần đi cái sự "mơ mộng" ấy, mất dần đi những "kỉ niệm" ấy? Có phải chính vì những ước mơ thành công, những ước mơ về tương lai của riêng anh đã làm xoa nhạt dần cái "lãng mạn" ấy trong anh?

Nhỏ ơi...
Anh muốn nói với em, một lời tâm sự từ tận đáy lòng anh. Có thể vì cái nhạt dần của sự "mơ mộng", "lãng mạn" ấy trong anh làm cho em buồn đến thất vọng... Nhưng "Anh yêu em"...
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom