Những trào lưu công nghệ giới 8x, 9x từng phát cuồng một thời

Min Black

"Biến thái"
Tham gia
21/3/16
Bài viết
722
Được thích
1,061
3301 #1
Nếu là một 8x đời cuối hay 9x đời đầu, bạn sẽ rất nhớ những trào lưu công nghệ một thời dưới đây.


1. Chụp ảnh Hàn Quốc


Trước khi trào lưu "selfie" nở rộ cùng sự phổ biến của các thiết bị di động, giới trẻ đã từng "phát sốt" vì một dịch vụ có tên gọi "chụp ảnh Hàn Quốc", mà dựa theo tên gọi của mình chắc chắn nó có nguồn gốc từ "đất nước Kim Chi". Theo đó, hiểu một cách đơn giản, "chụp ảnh Hàn Quốc" là một dịch vụ chụp hình lấy nhanh có chèn thêm các hình ảnh vui nhộn tùy theo lựa chọn của bạn.

"Tác phẩm" ra đời còn được in lên các miếng giấy dán dạng sticker để người chụp thoải mái trưng bày trên tường hay trong những cuốn sổ nhật kí mà chẳng cần đến sự trợ giúp của băng keo.

Mặc dù có chất lượng ảnh chụp khá "mờ mịt", "chụp ảnh Hàn Quốc" vẫn dễ dàng lấy lòng các "teen" hồi đó nhờ sự dễ thương và giá thành cũng không quá đắt. Dù vậy, trong thời đại người người smartphone nhà nhà smartphone cùng các ứng dụng ghép hình vào ảnh chụp chỉ cách người dùng một cú click, "chụp ảnh Hàn Quốc" không còn đất diễn.

2. Điện tử bốn nút


Điện tử bốn nút cũng từng là một món đồ công nghệ khiến người có nở mày nở mặt, người không có nuốt nước bọt thèm thuồng và từng là món đồ được các giáo viên cho vào danh sách đen bởi học sinh, đặc biệt là các nam sinh, mất tập trung trong học tập.

Thời điểm hơn 10 năm trước, điện tử bốn nút chỉ là một chiếc máy chơi games với màn hình đơn sắc cùng khả năng hiển thị hạn chế (các ô vuông) nhưng lại tạo ra vô số trò chơi thú vị, chơi hoài không chán. Nếu là một 8x đời cuối hoặc 9x đời đầu, chắc chắn bạn sẽ vẫn còn nhớ những trò chơi như xếp hình, đua xe, rắn săn mồi... có trong máy chơi điện tử cầm tay loại này.

3. Máy nuôi thú ảo


Tương tự điện tử bốn nút, máy nuôi thú ảo cũng làm "điên đảo" giới trẻ một thời và cơn sốt này còn phát triển mạnh hơn bởi các nam sinh và nữ sinh đều thích. Có nguồn gốc từ Nhật Bản, máy tamagotchi cho phép người dùng chăm sóc các thú cưng ảo bằng các hoạt động tương tác đơn giản như cho ăn, cho ngủ hay làm vệ sinh.

So với điện tử bốn nút, máy nuôi thú ảo có ngoại hình đa dạng, nhiều màu sắc và kiểu dáng hơn. Đến nay, nuôi thú ảo vẫn còn phát triển và được mang lên nhiều nền tảng hiện đại hơn như smartphone hay đồng hồ thông minh chẳng hạn.

4. Sưu tập nhạc chuông, hình nền điện thoại



Khi điện thoại di động bắt đầu phổ biến và "teen" nhà ta cũng bắt đầu được phụ huynh sắm cho những điện thoại cơ bản (feature phone) cũng là lúc trào lưu sưu tập nhạc chuông, hình nền điện thoại phát triển. Ở thời điểm đó, mọi thứ không đơn giản như hiện nay khi tất cả những gì bạn cần làm là kết nối điện thoại với máy tính.

Nếu không muốn mang máy ra tiệm để nhờ "copy", cách duy nhất để bạn có thể chuyển nhạc, hình ảnh vào điện thoại là thông qua các tổng đài nhắn tin với giá chẳng hề rẻ chút nào. Một hình ảnh/ nhạc chuông có thể ngốn của bạn tới 3K hoặc 5K.

5. Điện tử băng

Có ai còn nhớ những ngày trốn học đi chơi điện tử băng này không? Contra, Tank, Street Fighter, Xếp hình..... Rồi có những tầm bị túm tai lôi xềnh xệch về từ quán điện tử. Vào cái thời mà giới trẻ chưa có smartphone hay internet vẫn chưa được phổ cập thì đây là những trò giải trí được thế hệ 8x, 9x đời đầu cực kỳ ưa chuộng.


Còn bạn? Bạn nhớ lại những trò giải trí công nghệ nào nữa không? Kể cả không liên quan tới công nghệ. Hãy cùng chia sẻ với Techrum ở dưới nhé!
Tổng hợp - Kênh14
 
Last edited by a moderator:

Min Black

"Biến thái"
Tham gia
21/3/16
Bài viết
722
Được thích
1,061
#2
Nhớ hồi đó mình có cái máy nghe nhạc chạy băng cát-xét :v mang đi học nghe bị cô giáo thu mất :)))) Đến tận nhà xin mãi cô giáo mới chịu trả :v
 

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
#3
Mình tưởng 4 nút là cái máy SNES chứ, ngày xưa toàn gọi nó là 4 nut :\
Còn cái máy cầm tay tàu kia thì chẳng biết tên goi nó là gì cứ gọi là máy chơi game thôi
 

Min Black

"Biến thái"
Tham gia
21/3/16
Bài viết
722
Được thích
1,061
#4
Mình tưởng 4 nút là cái máy SNES chứ, ngày xưa toàn gọi nó là 4 nut :\
Còn cái máy cầm tay tàu kia thì chẳng biết tên goi nó là gì cứ gọi là máy chơi game thôi
Cái "máy chơi game" đó là ông cố nội của Play Station bây giờ :))))
 

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
#5
Cái "máy chơi game" đó là ông cố nội của Play Station bây giờ :rofl:
Thật ra mình cũng chẳng biết nguồn gốc cái máy chơi game cầm tay trong bài(nhớ không nhầm thì được gọi là máy game xếp gạch, vì có hình mấy khối gạch trên máy) là từ đâu.
Còn nếu xét về ông nội hay ông cố tổ tổ j đó của PS hay Xbox jjj đó thì phải kể đến cái Atari
 

Min Black

"Biến thái"
Tham gia
21/3/16
Bài viết
722
Được thích
1,061
#6
Thật ra mình cũng chẳng biết nguồn gốc cái máy chơi game cầm tay trong bài(nhớ không nhầm thì được gọi là máy game xếp gạch, vì có hình mấy khối gạch trên máy) là từ đâu.
Còn nếu xét về ông nội hay ông cố tổ tổ j đó của PS hay Xbox jjj đó thì phải kể đến cái Atari
Cái máy Atari thì mình ko biết, nhưng máy NES (Nintendo Entertainment System) kia cũng từ xuất hiện từ 1985 rồi :D PS thì 1994, Xbox thì sinh sau đẻ muộn, mãi 2001 mới có.
 

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
#7
Cái máy Atari thì mình ko biết, nhưng máy NES (Nintendo Entertainment System) kia cũng từ xuất hiện từ 1985 rồi :big_smile: PS thì 1994, Xbox thì sinh sau đẻ muộn, mãi 2001 mới có.
Atari sản xuất máy chơi game gia đình đầu tiên từ năm 197 mấy, cái máy này trong đô rê mon có xuất hiện á, mình ấn tượng từ đó =))
 

Min Black

"Biến thái"
Tham gia
21/3/16
Bài viết
722
Được thích
1,061
#8
Atari sản xuất máy chơi game gia đình đầu tiên từ năm 197 mấy, cái máy này trong đô rê mon có xuất hiện á, mình ấn tượng từ đó :rofl:
Vậy thì chắc nó là cụ tổ của máy NES luôn rồi :)))))
 
Top Bottom