3147
#1
Kể từ khi Tim Cook lên thay cố CEO tài năng Steve Jobs đến nay, Apple đã thay đổi rất nhiều đồng thời gặt hái được vô số thành công. Dẫu vậy Cook dường như không có máu nghệ sĩ như Jobs, chúng ta không còn thấy chất riêng của Apple trong mỗi sản phẩm họ làm ra nữa. Nó ngày càng lai tạp những sản phẩm của các đối thủ đồng thời bị chi phối mạnh mẽ bởi nhu cầu từ khách hàng.
iPhone vẫn bán chạy, thế nhưng đó không còn là iPhone của ngày hôm qua. Mọi người đều có thể nhận ra Apple dưới thời Cook khác xa với thời Jobs. Chúng ta hãy cùng điểm qua những mất mát của Táo khuyết từ lúc Cook lên cầm quyền.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân và tập trung vào iPhone và iOS. Các bạn hãy đổi chủ đề nếu không muốn tiếp tục.
Đơn giản hóa danh mục sản phẩm
Lúc trước mỗi năm Apple chỉ ra một chiếc iPhone và khiến hàng triệu triệu người háo hức chờ đợi. Nó mang tính biểu tượng, độc nhất, khác biệt và không mang tính đại trà. Còn bây giờ mỗi năm ra tận 2 chiếc (kể từ năm 2013, ra mắt iPhone 5s/5c). Năm nay "táo cắn dở" đã ra mắt iPhone SE vào tháng 3, dự kiến đến tháng 9 sẽ ra mắt 3 sản phẩm mới gồm: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone Pro (7 Pro).
iOS ngày xưa nay còn đâu?
Trong những năm gần đây độ tin cậy của các bản nâng cấp phần mềm của iOS không được đánh giá cao như trước. Ví dụ điển hình trong đợt ra mắt iOS 9.3 vừa rồi Apple đã khiến hàng loạt khách hàng "lên bờ xuống ruộng" liên tục với những sự cố cùng các bản cập nhật liên tiếp. Chưa kể đó không phải là lần đầu tiên Táo khuyết vướng phải sự cố này, đây là lần thứ 2 và cũng là lần "kinh điển" nhất trong lịch sử của hãng.
Trên cnet từng có thông tin nhận xét Samsung Galaxy S7 như sau: Điểm yếu duy nhất của S7 là nó chạy Android. Điều này cho thấy so với các đối thủ hùng mạnh ngày càng hoàn thiện phần cứng lẫn phần mềm, iOS vẫn tỏa sáng và vượt trội hơn hẳn. Người ta yêu thích biểu tượng táo cắn dở 9 thì họ yêu thích iOS 10. Nhưng phải chăng nó đang khiến người dùng ngày càng mất niềm tin hơn bao giờ hết? Một số chuyên gia gần đây cũng cho rằng iOS ngày càng giảm sút độ tin cậy cũng như chất lượng yếu kém hơn trước.
Sản phẩm hoàn hảo
Cá là có nhiều người khá hụt hẫng với iPhone 5c và sau đó tiếp tục hụt hẫng với iPhone 6/6 Plus về tính thẩm mỹ sản phẩm. Dĩ nhiên tôi không phủ nhận các hãng công nghệ đã "sao qua sao lại" hình mẫu sản phẩm của nhau và sau đó nhiều sản phẩm na ná iPhone 6 đã ra đời như "rùa đẻ trứng". Dẫu vậy điều này vẫn không thể phủ nhận nó xấu hơn rất nhiều so với những người tiền nhiệm.
Cũng xin lưu ý ở đây là không bao giờ có sản phẩm hoàn hảo. Không ai thúc ép những sản phẩm của Tim Cook đạt được điều này. Nhưng chúng quá lạ lẫm so với những chiếc iPhone dưới thời Jobs. Nhiều nhà phân tích từng nhận định Jobs sẽ không bao giờ chấp nhận một chiếc iPhone thô kệch, camera lồi như thế.
Dĩ nhiên, trên thị trường vẫn còn khá nhiều sản phẩm hoàn thiện kém nên chúng ta có thể châm chước cho Apple, bởi không ai dám "vỗ ngực" nói mình hoàn thiện hơn đối thủ. Thế nên, thay vì tiếc nuối quá khứ, ta nên hướng về tương lai và mong chờ Tim Cook sẽ "lột xác" cho series iPhone 7 vào cuối năm nay.
Thay đổi là tốt nhưng đôi khi có những đổi mới chưa chắc đã tốt so với những gì hiện có phải không các bạn?
iPhone vẫn bán chạy, thế nhưng đó không còn là iPhone của ngày hôm qua. Mọi người đều có thể nhận ra Apple dưới thời Cook khác xa với thời Jobs. Chúng ta hãy cùng điểm qua những mất mát của Táo khuyết từ lúc Cook lên cầm quyền.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân và tập trung vào iPhone và iOS. Các bạn hãy đổi chủ đề nếu không muốn tiếp tục.
Đơn giản hóa danh mục sản phẩm
Lúc trước mỗi năm Apple chỉ ra một chiếc iPhone và khiến hàng triệu triệu người háo hức chờ đợi. Nó mang tính biểu tượng, độc nhất, khác biệt và không mang tính đại trà. Còn bây giờ mỗi năm ra tận 2 chiếc (kể từ năm 2013, ra mắt iPhone 5s/5c). Năm nay "táo cắn dở" đã ra mắt iPhone SE vào tháng 3, dự kiến đến tháng 9 sẽ ra mắt 3 sản phẩm mới gồm: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone Pro (7 Pro).
Dĩ nhiên, điều này sẽ giúp thị trường smartphone thêm phần đa dạng, khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu so sánh với các hãng khác như Samsung, LG... Apple vẫn thuộc dạng "kén đẻ". Tuy nhiên, chính việc "sinh 2, sinh 3, sinh 4" này đã khiến Táo khuyết dần bị bão hòa với hướng đi chung của thị trường. Song song nó cũng chứng minh được tham vọng ngày càng muốn bành trướng và nuốt gọn thị trường trên nhiều phân khúc của hãng.
iOS ngày xưa nay còn đâu?
Trong những năm gần đây độ tin cậy của các bản nâng cấp phần mềm của iOS không được đánh giá cao như trước. Ví dụ điển hình trong đợt ra mắt iOS 9.3 vừa rồi Apple đã khiến hàng loạt khách hàng "lên bờ xuống ruộng" liên tục với những sự cố cùng các bản cập nhật liên tiếp. Chưa kể đó không phải là lần đầu tiên Táo khuyết vướng phải sự cố này, đây là lần thứ 2 và cũng là lần "kinh điển" nhất trong lịch sử của hãng.
Trên cnet từng có thông tin nhận xét Samsung Galaxy S7 như sau: Điểm yếu duy nhất của S7 là nó chạy Android. Điều này cho thấy so với các đối thủ hùng mạnh ngày càng hoàn thiện phần cứng lẫn phần mềm, iOS vẫn tỏa sáng và vượt trội hơn hẳn. Người ta yêu thích biểu tượng táo cắn dở 9 thì họ yêu thích iOS 10. Nhưng phải chăng nó đang khiến người dùng ngày càng mất niềm tin hơn bao giờ hết? Một số chuyên gia gần đây cũng cho rằng iOS ngày càng giảm sút độ tin cậy cũng như chất lượng yếu kém hơn trước.
Sản phẩm hoàn hảo
Cá là có nhiều người khá hụt hẫng với iPhone 5c và sau đó tiếp tục hụt hẫng với iPhone 6/6 Plus về tính thẩm mỹ sản phẩm. Dĩ nhiên tôi không phủ nhận các hãng công nghệ đã "sao qua sao lại" hình mẫu sản phẩm của nhau và sau đó nhiều sản phẩm na ná iPhone 6 đã ra đời như "rùa đẻ trứng". Dẫu vậy điều này vẫn không thể phủ nhận nó xấu hơn rất nhiều so với những người tiền nhiệm.
Cũng xin lưu ý ở đây là không bao giờ có sản phẩm hoàn hảo. Không ai thúc ép những sản phẩm của Tim Cook đạt được điều này. Nhưng chúng quá lạ lẫm so với những chiếc iPhone dưới thời Jobs. Nhiều nhà phân tích từng nhận định Jobs sẽ không bao giờ chấp nhận một chiếc iPhone thô kệch, camera lồi như thế.
Dĩ nhiên, trên thị trường vẫn còn khá nhiều sản phẩm hoàn thiện kém nên chúng ta có thể châm chước cho Apple, bởi không ai dám "vỗ ngực" nói mình hoàn thiện hơn đối thủ. Thế nên, thay vì tiếc nuối quá khứ, ta nên hướng về tương lai và mong chờ Tim Cook sẽ "lột xác" cho series iPhone 7 vào cuối năm nay.
Thay đổi là tốt nhưng đôi khi có những đổi mới chưa chắc đã tốt so với những gì hiện có phải không các bạn?
Tham khảo: TTVN
Last edited by a moderator: