Penthouse

ng_mai16

New Member
Tham gia
16/9/22
Bài viết
2
Được thích
0
355 #1
01: Tiệc kỉ niệm 1 năm Hera Palace
Màn pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời, từng người đều nâng ly lên chúc mừng cho bữa tiệc kỉ niệm 1 năm của tòa chung cư dành cho giới thượng lưu hàng đầu của Hàn Quốc Hera Palace. Trong thang máy dẫn đến căn Penthouse người phụ nữ đang giật mình la hét khi nhìn thấy cảnh tượng một cô gái đang treo lơ lửng sắp rơi xuống dưới từ tầng 47 của tòa nhà.
Thời gian quay lại truớc khi diễn ra bữa tiệc, Min Seel Ah nhận được tin nhắn từ phụ huynh của bọn trẻ và đi đến Hera Palace. Sắp đến sảnh thì bị một người nào đó từ phía sau bịt miệng và dẫn đi, khi tỉnh lại Seol Ah thấy mình bị trói và trước mặt là Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin. Chỉ vài ngày trước Seol Ah đã biết được chuyện Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin ngoại tình và dùng nó để uy hiếp họ cho mình được theo học tai trường cấp 3 nghệ thuật Cheong A.
Bữa tiệc vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ mọi người đều đón chờ tiết mục thắp sáng đài phun nước, Cheon Seo Jin vẫn đang ở phòng kỹ thuật hành hạ Seol Ah bắt con bé giao ra đoạn video mà đã quay được ả và Joo Dan Tae ngoại tình. Seol Ah không những không đưa ra đọan video mà còn đe dọa Cheon Seo Jin về việc mình có chứng cứ bà ta làm giả bảng điểm để cho con gái Ha Eun Byeol nhập học. Cheon Seo Jin sau khi nghe được thì cực kì tức giận và tát cho Seol Ah một cái, chiếc nhẫn trên tay Cheon Seo Jin đã làm mặt Seol Ah bị xước 1 đoạn dài, thấy Seol Ah vẫn cứng miệng ả ta liền đánh liên tục xô ngã thấy Seol Ah bất tỉnh Cheon Seo Jin mới rời đi trước. Thấy mẹ mình đã rời đi lúc này Ha Eun Byeol mới tiến lại gần Seol Ah, thì ra nó đã nghe được chuyện Seol Ah bị nhốt ở đây và biết chuyện nó nhập học là nhờ bảng điểm mẹ nó làm giả, nó tức giận chất vấn Seol Ah
"Tao đã tin tưởng mày như thế, chuyện thi hỏng bài thi kĩ năng tao cũng chỉ nói với mình mày, mày lại lấy chuyện này ra đe dọa mẹ tao sao? Mày còn là con người không?"
"Tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Để bảo vệ bản thân mình, ít ra tôi phải có chứng cứ khiến mẹ cậu sợ hãi. Tôi đưa điện thoại cho cậu, cậu cởi trói giúp tôi nhé!"
"Làm sao tao tin lời mày nói được"
"Tôi cũng đã mệt rồi. Mẹ cậu, những người lớn ở đây, tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi không muốn dây dưa nữa. Vì vậy, cậu mau thả tôi ra đi. Cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu."
"Thật sao? Nếu mày làm bừa tao sẽ không tha cho mày đâu"
Sau khi Eun Byeol cởi trói xong, Seol Ah liền đạp ngã Eun Byeol rồi bỏ chạy. Eun Byeol liền cầm theo chiếc búa ở bên cạnh đuổi theo Seol Ah rồi ném vào người Seol Ah khiến cô bé ngã Eun Byeol dần tiến lại gần, Seol Ah chạy ra chỗ thang thoát hiểm Eun Byeol cũng đuổi tới nơi và yêu cầu Seol Ah đưa điện thoại, do quá hoảng sợ Seol Ah đã xuống cầu thang và bị chiếc bình trang trí rơi vào đầu, Eun Byeol thấy Seol Ah bất tỉnh thì hãi rồi chạy trốn. Đằng sau cánh cửa Seok Kyung đã giật mình vì sợ hãi khi chứng kiến liên tiếp 2 màn tra tấn của Cheon Seo Jin và Ha Eun Byeol lên người Seol Ah, hóa ra Seok Kyung đã đi theo Eun Byeol ngay từ lúc Eun Byeol đi theo mẹ của mình. Lấy lại tinh thần Seok Kyung liền đi ra để xem Seol Ah như thế nào thì chỉ thấy chiếc bình trang trí bị vỡ ở dưới sàn còn Seol Ah không thấy đâu nữa. Đứng ở đó nãy giờ Seok Kyung chỉ nhìn thấy mình Eun Byeol chạy đi chứ không thấy 1 ai khác chạy lên nữa nên Seok Kyung đã đoán rằng Seol Ah đã chạy xuống tầng 47.
...
Joo Dan Tae đã gọi cho Shim Soo Ryeon rất nhiều lần nhưng cô không bắt máy nên đã gọi cho quản gia Yang thì được biết vợ mình nãy giờ vẫn đang ở trong phòng tắm. Vì sự thúc giục của chủ tịch Joo nên quản gia Yang đã bước vào phòng tắm để tìm phu nhân nhưng không thấy phu nhân đâu, đúng lúc quản gia Yang đang định báo lại cho Joo Dan Tae biết thì Shim Soo Ryeon đột nhiên bước ra và yêu cầu quản gia Yang chuẩn bị đồ. Shim Soo Ryeon bước vào thang bên ngoài kia pháo hoa đang được bắn lên, cô nhìn sang bên trái thì đột nhiên khuôn mặt biến sắc trở nên sợ hãi ha hét một cách mất kiểm soát khi nhìn thấy Min Seol Ah đứa con gái ruột của mình đang treo lơ lửng trên tầng 47. Cô liên tục đập chỉ mong thang máy nhanh chóng mở ra những giọt nước mặt đã lăn dài trên khuôn mặt cô, cửa vừa hé mở cô bất chấp dùng lực mạnh rồi chạy ra ngoài khi đến nơi cô bất ngờ khi thấy Seok Kyung con gái của mình cũng đang ở đây, con bé đang cố gắng kéo Seol Ah lại. Cô nhanh chóng tiến đến giúp Seok Kyung kéo Seol Ah lên, khi Seol Ah đã kéo lên thì Shim Soo Ryeon mới thở phào nhẹ nhõm, cô ôm lấy Seol Ah vừa khóc vừa vỗ lưng cô bé
" Không sao đâu, bây giờ đã không sao rồi. Chắc con đã phải sợ hãi lắm"
" Seok Kyung à, mẹ biết rằng con rất ghét Seol Ah tuy con không có ý muốn giết con bé nhưng chuyện con làm đã suýt nữa giết con bé đó" Shim Soo Ryeon nhìn sang Seok Kyung mặt mày đang thờ thẫn vẫn còn chưa tin được vừa xảy ra trước mặt mình tức giận nói.
" Mẹ nghĩ rằng chuyện này là do con làm sao, không phải mẹ cho rằng chuyện này là do con làm sao?" Seok Kyung nhìn Shim Soo Ryeon với khuôn mặt đầy thất vọng lẫn với sự tức giận không thể nào tả nỗi rồi đứng dậy bỏ đi.
" Cô à, không phải là Seok Kyung đã làm như vậy với cháu đâu cậu ấy chính là người đã cứu cháu"
" Cháu nói như vậy là có ý gì, ý cháu là người đã khiến cháu trở nên như thế này là người khác ư, không phải do những trò nghịch quá trớn của Seok Kyung?"
" Không phải ạ, là những người lớn ở đây đã bắt cóc cháu, bố của Seok Kyung đã muốn đẩy cháu xuống Seok Kyung là người đã phát hiện và giữ cháu lại trước khi cháu rơi"
Shim Soo Ryeon vô cùng tức giận khi nghe thấy những gì Seol Ah nói, cô hận mình hiện tại không thể chạy đi giết chết Joo Dan Tae. Chính hắn là người đã phá hoại gia đình cô, giết chết chồng, đánh tráo con cô khiến cô cả đời cả không thể gặp con giờ đây khi chỉ vừa mới biết được cô bé đáng thương này chính là đứa con ruột bị đánh tráo của mình thì hắn lại muốn giết cô bé. Shim Soo Ryeon an ủi Seol Ah rồi tìm cách đưa con bé đến nơi an toàn, bây giờ cô không thể nhận lại con gái vì điều đó chính là trực tiếp đưa con bé vào nguy hiểm con bé thể gặp muôn vàn nguy hiểm nhưng không thể nào có thể may mắn sống sót như hôm nay được.
...
Bữa tiệc đang diễn ra rất suôn sẻ như không có chuyện gì vừa xảy ra trên mặt ai ai cũng nở một nụ cười đầy giả tạo, Shim Soo Ryeon bước vào cô nhìn sang chỗ Seok Kyung thì thấy con bé vẫn còn vẻ mắt tức giận và né tránh mình đúng lúc đó Joo Dan Tae xuất hiện bên cạnh cô
" Em mệt sao, anh nhận được điện thoại của quản gia Yang là em đã xuống thừ nãy nhưng sao bây giờ mới đến đây vậy?"
" Đang xuống thì em thấy có vẻ hơi mệt sợ sẽ làm ảnh hưởng đến niềm vui của mọi người nên nán lại giờ mới xuống" Shim Soo Ryeon cố nén lại sự thù hận trong lòng mình mỉm cười trả lời Joo Dan Tae.
" Lại đây, anh giới thiệu với em một người đây là nghị sĩ Cho người sẽ thực hiện nghi thức thắp đèn cho chung cư của chúng ta hôm nay. Đây là vợ của tôi"
" Ồ thì ra đây là phu nhân của ngài sao, rất hân hạnh"
Từ đầu đến cuối bữa tiệc vẫn được diễn ra rất hoàn hảo, những con người ở đây họ không hề có một chút thứ gì đó gọi là áy náy khi đã làm những điều tồi tệ với 1 đứa trẻ. Cả Joo Dan Tae, Cheon Seo Jin hay những người phụ huynh khác họ chỉ nghĩ việc họ làm là vì tương lai con của mình. Tất cả những điều đó đã là cho Shim Soo Ryeon muốn trả thù, cô phải trù cho những gì đứa con tội nghiệp của cô phải chịu và cũng vì an toàn của con bé.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom