Phá đảo Đầm Sen nước cùng Galaxy A53 5G: tuổi thơ của nhiều thế hệ mỗi dịp hè về!

Mayy

New Member
Tham gia
1/4/22
Bài viết
14
Được thích
6
4267 #1


Người ta nói mùa hè mà không đi biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên. Nhưng nếu lỡ kẹt quá không thể đi xa thì dân chúng Sài Gòn ta còn cả một Đầm Sen nước bự “chà bá” cơ mà. Nhắc đến đây thì cả một bầu trời tuổi thơ ùa về, cái thời chỉ cần có giấy khen học sinh giỏi là được miễn phí vé vào cổng, vậy là tổng kết năm học đó cứ mè nheo mẹ cho đi bằng được. Hôm nay, mời các bạn cùng mình tạm thời gác lại công việc đi một chuyến xe trở về tuổi thơ nhé!
Và tất nhiên với một dịp đặc biệt như thế này Mây sẽ chọn Galaxy A53 5G như một người bạn đồng hành để có thể ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ.

Còn nhớ lần gần nhất đi Đầm Sen nước là với lũ bạn năm lớp 12, thoáng cái đã 6 năm trời. Nay quay lại, Đầm Sen cũng đã khác đi nhiều. Chỉ có tâm trạng vẫn cứ hào hứng và chộn rộn như hồi đó.


Vé vào cổng bây giờ đã là 200K dành cho người lớn, vì là mùa hè nên có rất nhiều lượt khách ra vào đều đặn.
Selfie một cái với tấm vé quay về tuổi thơ cái nè. Các bạn có thể thấy hình ảnh cho ra của camera trước 32MP của Galaxy A53 5G đã cho mình một bức hình rất ưng ý luôn. Từ màu ảnh cho đến nước da, tất cả đều được xử lý vừa phải, làm đẹp không quá lố đủ để chúng ta có một bức ảnh tự nhiên nhất, không mang tiếng ngoài đời và trên hình khác nhau quá.



Lúc mình có mặt và mua tấm vé này cũng đã gần 10h sáng, mặc dù trước đó trời đổ cơn mưa rất lớn nhưng vẫn không thể ngăn cản được mọi người đến vối Đầm Sen nước. Thế mới nói, sau bao nhiêu năm đi chăng nữa Đầm Sen vẫn là một địa điểm chưa bao giờ hết hot và là tuổi thơ của biết bao thế hệ.

Mình đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp để cháy phố với Đầm Sen ngày hôm nay rồi.

Checkin một vài bức hình bên ngoài trước khi chinh phục lại các trò chơi với camera góc siêu rộng 12 MP, với camera này thì chỉ cần đưa máy lên thôi là có ngay một bức hình như ý thôi. Chân dài ăn gian một chút nè, vừa đủ cân đối, hôm nay mình cố tình mặc áo màu nổi là để “làm khó” camera Galaxy A53 5G để xem liệu rằng màu ảnh cho ra có thật nhất không. Với bức hình này mình thực sự ấn tượng, những màu sắc tưởng chừng dễ thể hiện nhất nhưng nếu không cẩn thận thì hiện tượng bệt màu, sai màu sẽ xảy ra ngay, và Galaxy A53 5G đã làm tốt được tiêu chí màu sắc hiển thị khi tổng thể hình ảnh không bị quá rực rỡ hay quá chói.






Giờ thì tiếp tục cuộc hành trình nhé, biển nhân tạo là địa điểm mình muốn thử đầu tiên. Bắt gặp những nhóm bạn nhỏ làm mình nhớ tụi bạn cấp 3 ghê, mà nói mới nhớ, hồi mình đi làm gì đã có biển nhân tạo đâu ta, giờ đi thấy bỡ ngỡ quá. Mình thấy đây cũng là nơi mọi người tập trung nhiều nhất.

Các bạn có thể thấy rõ nhất qua bức hình này, vẫn được chụp từ ống kính góc rộng để bắt trọn khung cảnh, bức hình sâu hút mắt là cụm từ mà mình có thể miêu tả được. Quả thực từ con người cho đến bầu trời xanh đều được thu trọn vào khung hình, các chi tiết rõ nét, độ tương phản cao mình có thể thấy rõ được những đám mây hay gợn sóng xa xa, màu sắc thì khỏi bàn hài hoà và đủ tươi để các bạn không cần phải chỉnh sửa gì thêm nữa.


Trong tuần mà đông như vậy, cuối tuần không biết đông cỡ nào.

Mình cũng dùng mỹ nhân kế mượn bạn nhỏ kế bên cái phao và khẩu súng nước để thả dáng cho ra “hồi còn trẻ”. Nhờ đứa bạn chụp thế nào đó lúc nhìn lại ảnh muốn mất hồn, vì nó xài meme có sẵn ở trên camera của Galaxy A53 5G, vừa giận vừa buồn cười. Mấy này dùng để troll bạn bè thì hết sảy.


Bạn mình bảo "Hãy luôn giữ nụ cười tươi như thế này nhé"











Nghiêm túc chụp vài bức hình chân chung thì cũng ra gì phết, chủ thể được tách rất chi tiết, không có hiện tượng bị lem, mà có thì cũng rất ít ở phần tóc của mình nhưng nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến tổng thể của bức hình.









Đến đây bạn mình kêu lười quá, giờ có cách nào di chuyển mà không cần di chuyển không, thì đây đây chiều bạn luôn với dòng sông lười nhé, về cơ bản đều lười như nhau nên chơi mới bền. Vậy là những bức hình dở khóc dở cười được ra đời tại đây.




Bỏ qua về nội dung hình ảnh thì chất lượng là điều mình muốn chia sẻ với các bạn, đây là địa điểm có thể nói là hơi thiếu sáng so với những khu khác, vì hai bên cây được trồng rất nhiều và ôm trọn dòng sông. Mình cứ nghĩ sẽ khó có được một bức hình chất lượng. Nhưng bạn mình đã không làm mình thất vọng mà chính xác Galaxy A53 5G không làm mình thất vọng khi ở điều kiện này mà vẫn cho ra những bức hình với nước ảnh đẹp. Tự động điều chỉnh sáng nhẹ xử lý vùng tối một cách chi tiết để tổng thể bức hình vẫn rất tươi và thực tế nhất. Tuy ảnh vẫn có hiện tượng nhiễu nhưng các chi tiết trong ảnh không bị bệt chút nào.

Đặc biệt nhờ vào công nghệ chống rung quang học mà hiện tượng rung được hạn chế đi rất nhiều khi mình vừa di chuyển vừa chụp hình.


Mình chăm chỉ selfie, còn bạn mình chăm chỉ chụp mình để tìm cách dìm mình.



Giữa "dòng sông" tấp nập, ta vô tình lướt qua nhau.
Nói là dòng sông lười nghe thôi thì nghĩ sẽ không mất sức nhiều hóa ra vẫn mệt không tưởng, xin phép nghỉ mệt một chút và tranh thủ dạo quanh một vòng mới phát hiện còn quá trời trò chơi mình chưa thử mà thấy ham nhất là đu dây với trượt thảm. Mặc dù không phải cuối tuần nhưng vì là mùa hè nên mọi người đến Đầm Sen nước rất đông, mấy trò chơi này muốn chơi là phải xếp hàng mệt xỉu luôn.

Trò đu dây sẽ mang lại cảm giác mạnh nhất, các bạn cứ tưởng tượng xem, đu trên một cái dây rồi thả rơi tự do cái bùm xuống hồ bơi sâu hơn 2m, ôi nghe thôi đã thấy kích thích rồi đúng không, nhưng mình là một đứa sợ độ cao nên xin phép chỉ đứng nhìn và bắt lại khoảnh khắc của mọi người thôi.





Và mình thực sự rất ấn tượng với những bức hình zoom xa có các chi tiết giọt nước bắn lên nhưng vẫn được thể hiện cực kì rõ nét, đến đây thì thực sự camera của Galaxy A53 5G đã giải đáp gần hết nhưng băn khoăn của mình từ chất lượng hình ảnh cho đến những trang bị có sẵn đem đến một trải nghiệm thú vị dành cho mình.

Té qua khu dành cho trẻ em một chút cho giống trở về tuổi thơ mà cũng không theo kịp tụi nhỏ hiếu động và đầy năng lượng.


Chụp theo một trend cũ "follow me" với Galaxy A53 thì trông vẫn ngon lành đấy chứ.








Nghỉ ngơi nạp lại năng lượng với đồ ăn mà tụi mình đã chuẩn bị sẵn. Tiện thử luôn camera macro 2MP cùng chế độ chụp thức ăn. Quay lại một chút vào thời điểm trước khi bọn mình vào Đầm Sen. Do bọn mình không có nhiều thời gian chuẩn bị nên đã ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít bánh ngọt, bim bim và nước theo để sau khi "quẩy" thật đã thì có đồ ăn lót bụng liền. Không biết có bạn nào giống mình không, hồi nhỏ khi đi Đầm Sen cùng gia đình, mẹ luôn chuẩn bị bánh mì chả lụa, trái cây,... tay xách nách mang đủ thứ vào đây để chị em mình ăn cho tiết kiệm nè, vậy mà chị em tụi mình vẫn vòi vĩnh mua thêm cá viên chiên, xúc xích ở các quầy bán hàng mới chịu. Nhớ ghê.

Quay lại hiện tại, hẳn là không cần nói quá nhiều khi hình ảnh đã thể hiện hết, ở đây các bạn có thể thấy là màu sắc của đồ ăn tươi hơn trông cực kỳ bắt mắt về phần camera macro cũng xử lý hình ảnh rất tốt khi bắt nét một cách nhanh chóng màu sắc cũng hạn chế vấn đề bệt màu. Nhìn hình thôi cũng cảm thấy ngon mắt rồi.










Kết thúc một ngày đáng nhớ với mình khi được quay trở về với một phần của tuổi thơ, mặc dù rất hào hứng nhưng tuổi già sức yếu đã không cho phép mình thử hết một vòng các trò chơi ở Đầm Sen nước nữa. Nhưng chắc chắn mình sẽ quay trở lại vào một ngày gần nhất cùng đám bạn. Cũng nhờ có Galaxy A53 5G đồng hành mà mình đã có những bức hình để đời và thực sự khi nhìn lại tất cả những bức hình của ngày hôm nay thì mình khá bất ngờ với chất lượng camera trên chiếc smartphone tầm trung của Samsung quá xuất sắc. Cân đẹp các yêu cầu khó tính của mình về camera trên một chiếc smartphone.




Mình thêm một ít thông tin về Đầm Sen nữa. Hiện nay, Đầm Sen miễn phí vé vào cổng cho học sinh giỏi (hoặc cháu ngoan Bác Hồ); những người có sinh nhật trong tháng 6,7,8; và các tình nguyện viên đã tham gia chống dịch Covid 19 vừa qua. Và với mỗi vé vào cổng còn có mã code tham gia chương trình trúng thưởng nữa. Vừa đi chơi vừa có cơ hội trúng quà.


Các bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết tại trang web của Đầm Sen.


Nếu các bạn cũng đang có ý định đi chơi và cần một thiết bị ghi lại khoảnh khắc với chất lượng tốt thì Galaxy A53 5G sẽ là một gợi ý dành cho các bạn.

Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

d2agon

Active Member
Tham gia
22/2/18
Bài viết
292
Được thích
137
#2
Điêu, hầu hết thời gian, mod không ướt, nhìn tóc là biết... =))=))=))
 
Tham gia
14/6/22
Bài viết
64
Được thích
2
#3
Điêu thế hệ nào? Genz hả chứ tụi a toàn tắm ao, hồ k à =))
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom