Quảng Bình một ngày "vội vàng": Chẳng kịp đến Phong Nha, vẫn có vô vàng điều thú vị (Chụp bằng Galaxy A12)

Ngọc Vy

Admin
Staff member
Tham gia
31/8/19
Bài viết
203
Được thích
279
6285 #1

Nhắc đến Quảng Bình, người ta sẽ nghĩ ngay đến Động Phong Nha - Kẻ Bàng, đến hàng loạt danh thắng khiến lòng người đến rồi chả muốn đi. Thế nhưng, nếu bạn không có thời gian cho 1 chuyến du lịch trọn vẹn, bạn chỉ kịp dừng chân một chút giống như mình và dạo quanh lòng vòng thành phố Đồng Hới thì sao? Câu trả lời là chẳng sao cả. Bởi nếu bạn xem du lịch là trải nghiệm, mỗi một nơi - một vùng đất đều sẽ có cái hay riêng. Cũng giống như chiếc Galaxy A12 mà mình dùng để test thử camera trong chuyến đi này vậy - chẳng cần phải là 1 chiếc máy quá đắt đỏ, chỉ cần bạn biết tận dụng thì smartphone 4 triệu vẫn cho ra những bức ảnh ăn ý.


Thật ra, chuyến đi này mình được vinh dự đồng hành cùng 1 hoạt động thiện nguyện ý nghĩa "Trao tặng 1000 Tấn gạo" của Thế Giới Di Động với lễ phát động tại huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Và vì vậy, mình không có đi tung tăng quá nhiều giống như những lần khác. Chỉ có trước khi về thì cũng được đi loanh quanh vài nơi. Và mình tin chắc sẽ có rất nhiều bạn giống mình vậy, công việc vội vã không có thời gian để đến những nơi cảnh sắc hoành tráng được. Tuy nhiên, đừng vội buồn chán. Dù chỉ có 2-3 tiếng để tham quan một chút ngay tại trung tâm thì cái nét riêng của nhịp sống và con người nơi đây cũng là 1 trải nghiệm đáng nhớ.


Giống như mình, ký ức của mình là 1 Đồng Hới "thành phố mà sao cứ mang nét buồn mộc mạc", chẳng có quá nhiều nhà cao tầng.... Có lẽ như vài anh chị lớn tuổi hơn chia sẻ, nơi này người dân vẫn còn khổ nhiều lắm.. so với nhiều vùng đất khác bởi cứ bão với lũ. Mà cũng vì vậy, giữa lòng thành phố là thế, mình vẫn cảm nhận được bình yên trong 1 buổi chiều ngắm nhìn sông Nhật Lệ.

Tất nhiên, nếu các bạn vẫn hơi "sôi nổi" và đam mê sống ảo thì cũng đừng lo. Có thể ghé qua vài địa điểm dưới đây để check in ngay trong hoặc gần thành phố nhé. Toàn bộ ảnh chụp trong bài đều được thực hiện bằng Galaxy A12 và resize chuẩn 2048.


Đầu tiên, nếu muốn cái gì đó trông hoành tráng một chút, bạn có thể thử ghé qua Quảng trường Hồ Chí Minh có diện tích 6.8ha với số vốn đầu tư lên đến 120 tỷ. Quảng trường được khánh thành vào tháng 16/6/2020 để kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2020).


Nếu muốn chụp vài bức ảnh hoành tráng hơn nữa và nhìn thiên nhiên hơn (tất nhiên vẫn gần thành phố) thì bạn có thể ghé qua Cồn Cát Quang Phú để trải nghiệm cảm giác như lạc vào sa mạc mênh mông. Hoặc bạn còn có thể thử cảm giác mạnh với trò trượt cát.


Chưa hết, không chỉ có mỗi cát trắng. Quang Phú còn được điểm xuyến bởi màu xanh của bụi cây dại và cả một chút khô cằn...Chỉ cần đứng vào và kết hợp thêm góc siêu rộng trên điện thoại, thêm cả mặt trời làm "nhân vật phụ" thì bạn cũng có thể có cho mình 1 bức ảnh trông ngầu ngầu như trên. Nhân tiện, ảnh này thì mình đánh giá khá cao khả năng chụp ngược sáng của 1 chiếc máy chỉ 4 triệu như Galaxy A12.

Và đừng quên, quay người lại để chụp 1 background khác xịn không kém như này. Vừa có cát trắng, có biển rộng, trời xanh. Chụp camera chính thôi là đủ nhé.
Và đừng quên, quay người lại để chụp 1 background khác xịn không kém như này. Vừa có cát trắng, có biển rộng, trời xanh. Chụp camera chính thôi là đủ nhé.



Hoặc bạn cũng có thể tự selfie 1 tấm. À, tính ra thì Galaxy A12 selfie ổn áp đấy. Có vẻ Samsung bây giờ đã chăm chút selfie tốt hơn cả với những chiếc máy tầm giá 4triệu như A12.


Hoặc bạn cũng có thể dùng đến tính năng lấy nét động để chụp cho mình 1 bức ảnh chân dung tươi tắn. Cơ bản là nền đẹp, trời đẹp, nắng đẹp.. Thì đừng quên tận dụng tất cả camera trên điện thoại để có cho mình thật nhiều khoảnh khắc. Dù sao thì việc tạo ra nhiều camera trên smartphone không phải để cho vui, mà chính là để cho bạn nếu không có quá nhiều khung cảnh thì vẫn sẽ có nhiều kiểu ảnh - phong cách ảnh khác nhau.


Và một hoạt động mà mình nghĩ các bạn nhất định không nên bỏ qua khi đến đây, chính là tìm 1 quán cà phê cao một chút bên bờ sông Nhật Lệ để ngắm nhìn cả thành phố Đồng Hới yên bình (chỉ cần "cao" một chút thôi, như quán mình đi thì chỉ mới leo lên tầng 3). Hình này mình chụp hồi mới đến và hồi chuẩn bị ra sân bay - khi hoàng hôn buông xuống. Cùng 1 khung cảnh, 2 thời điểm khác nhau, sắc trời nhuộm những màu khác nhau, chỉ cần đứng ngắm cảnh và hít một hơi gió lạnh cũng cảm thấy bình yên lạ ^^.


À, kế bên quán mình ngồi còn có 1 chiếc công trình trông rất hoành tráng với đường dẫn nước uốn lượn. Tiếc là mình không biết tên và cũng không còn thời gian để khám phá.


Ngoài ra, mùa này còn có hội chợ xuân. Nơi này thì mình ghé vào buổi tối hôm mới bay ra. Thật ra thì mình và vài người bạn đều hơi hụt hẫng khi mua vé 20k để vào trong. Tuy nhiên, nếu có dịp, đã gọi là trải nghiệm thì mình nghĩ vẫn nên ghé thử. Vì dù sao 20k cũng không quá nhiều và cũng là 1 cách để mình xem thử người dân buôn bán. Chưa kể, trong chợ còn có cả mấy gian hàng đồng giá 10k - 20k - 30k với đồ đạc trong cũng ổn lắm. Nếu không phải là chuyến công tác thì mình cũng sẽ chọn vài món về nhà.


Tiện thể tìm cho mình 1 chút gì đó tuổi thơ cũng hay lắm. Mỗi tội, không biết có phải do trời lạnh không mà bà heo của mình cứng đơ cứng còng :)))).

Thêm vài bức hình nữa bên dưới nhé. Chúc các bạn nếu chỉ có một chút ít thời gian như mình, cũng sẽ có một hồi ức đẹp và thú vị với nơi đây. Và lời chúc lớn nhất dành cho bà con nơi này, mong cho thời tiết cứ đẹp như ngày mình ghé qua để nơi này có thể phát triển hơn nữa. Tụi mình đều kháo nhau là đoạn đường bờ sông nào có thua gì ở Đà Nẵng, thật tiết là nó vẫn chưa thể vươn mình. Mong cho chúng ta, năm mới mọi thứ đều tốt hơn.












Xem thêm:
 

nguyendung2001

New Member
Tham gia
8/6/17
Bài viết
12
Được thích
1
#2
Cảnh đẹp, mong dịch covit qua mau dân tan lại được đi du lịch tham quan thắng cảnh mọi miền đất nước.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom