[Tán gẫu] Nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới hiểu...

Hoàng Oanh

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
1,125
Được thích
2,447
13272 #1

Đôi lúc bạn chỉ ước phía trước cặp kính của mình có hai cái cần gạt nước như xe hơi để khỏi "mù đường" mỗi khi chạy xe vào những lúc trời mưa.

Với những bạn nào đeo kính thâm niên, thì chắc sẽ hiểu cái cảm giác của lần đầu tiên "được" đeo kính, nó khác thế nào với lúc cảm nhận được việc "bị" đeo kính là một điều hết sức kinh khủng. Và rồi mỗi khi tháo cặp kính ra, hai con mắt bồ câu ngày nào giờ đã thành cặp mắt cá vàng lồi ra ngáo ộp.

Hay vào mùa mưa, mỗi lần chạy xe là cứ sợ tông vào lề vì mưa phủ ướt chẳng thấy đường đâu. Chỉ mong trước mặt có hai cái cần gạt nước tự động giống như trên kính xe hơi,... Còn vô số những điều dở khóc dở cười mà chỉ có những người mang kính mới hiểu được thôi. Và giờ thì bạn hãy thử xem qua bộ tranh này để biết được nỗi khổ của người đeo kính nhé.


 
Last edited by a moderator:

Huệ

New Member
Tham gia
6/3/14
Bài viết
38
Được thích
57
#2
hè hè, hồi nhỏ nhìn cặp kính cũng thấy oai, nhưng lớn lên lại hay lên giọng với lũ bạn vì mắt mình không cận. Vi công việc hay chạy xe đường xa nên phải mang kính râm nhiều, cứ đội mũ (mũ 3/4) rồi đeo kính, nhiều khi quên, đeo kính rồi đội mũ, cấn cấn phiền bỏ mẹ, phải gỡ ra đội lại :matrix:
Tội mấy bạn đeo kính dã man :big_smile:
 

Khánh QT

New Member
Tham gia
10/11/14
Bài viết
108
Được thích
161
#3
Đi trời mưa là thôi rồi luôn. Rồi lúc hớt tóc nữa, trời ơi, phó mặt cho ông thợ luôn :cry:
 
Tham gia
17/6/15
Bài viết
39
Được thích
7
#7
Đeo kính cận khổ nhất là trong ngày đi ngoài đường mà trời mưa, sợ nhất là mưa phùn, trời mà nhá nhem tối thì còn khổ nữa. Những ai được trời phú cho đôi mắt tinh anh, khỏe mạnh thì gắng mà chăm sóc giữ gìn nhé!
 

linda26

Guest
#8
Quá chuẩn, sáng sớm dậy việc đầu tiên là tìm kính, trời mưa chỉ mong cặp kính có cái cần gặp sang 2 bên như xe oto
 

muopdang

Member
Tham gia
3/11/14
Bài viết
46
Được thích
4
#9
đi trời tối là khổ nhất, như bị quáng gà vậy. bỏ kính ra là không nhìn thấy gì luôn. Mình khổ nhất là về quê, kiểu hay làm linh tinh nên bỏ kính ra, lúc xem cái gì thì cứ dán mắt vào. Nản kinh
 

soskhanh

New Member
Tham gia
19/7/14
Bài viết
28
Được thích
14
#10
Có ai cận nặng mà mổ mắt rồi không? Không biết có bị tái cận không? Về già không biết có phải đeo kính lão nữa không :-s
 

liemstar

Well-Known Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
554
Được thích
279
#11
không đeo kính thì đeo lens. còn có tiền nữa thì mổ mắt. mình thì cứ ngồi lên kính liên tục. bởi cứ tốn tiền thay kính
 

Nhóc Bi

Well-Known Member
Tham gia
4/1/15
Bài viết
683
Được thích
350
#13
Cũng may em cận mới 3 hay 4 độ gì, vẫn nhìn thấy đường đi, nhưng khổ nổi là không mang kính lại không biết mặt ai =)), đi qua ai chào cũng chả biết ai, tới gần tí mới cười, toàn xem bị chửi "Sao t chào m mà m ko chào lại t" mà có bik nào e bị cận cơ chứ :(.
Đi nấu cơm, tới coi cơm chín chưa, mở nắp lên và thế là hơi bám đầy kính =.=", còn mùa mưa thì thôi rồi
 

TrinhHong

New Member
Tham gia
26/11/16
Bài viết
9
Được thích
2
#15
ctrai đeo kính sẽ đẹp hơn nhiều so với cgai đeo kính. Đấy là theo cảm quan của mình, nhưng hầu như là vậy. Ko hiểu vì sao nữa!
 

Vũ Phác

New Member
Tham gia
9/10/15
Bài viết
39
Được thích
2
#16
5 độ rồi, thằng nào cũng hỏi đeo đít chai à?
 

topolrs12m

New Member
Tham gia
11/2/17
Bài viết
12
Được thích
6
#17
mình biết đây là hurt.... hồi xưa làm techrum :D
 
Tham gia
30/3/17
Bài viết
141
Được thích
70
#19
Em 2,5 đây, lên kế hoạch đi mổ thôi chứ đeo kính bất tiện lắm rồi.
 
Tham gia
13/6/17
Bài viết
13
Được thích
0
#20
Hê hê he he đeo kính người ta nới cho là mình trí thức. May em trẩu tre bầy giờ còn thích đeo kính ấy chứ, ở đó mà các bé ý thấy khổ :)
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom