- Tham gia
- 10/2/14
- Bài viết
- 6,324
- Được thích
- 11,511
5051
#1
Hoạt động đổi gió giúp mọi người biết thêm nhiều điều hay, kiến thức mới và khi quay về làm việc sẽ có hiệu suất cao hơn. Đó là chủ trương của diễn đàn và vừa qua chúng ta đã tổ chức một chuyến đi "bụi" tại Singapore cho các thành viên trong BQT. Thể loại đi "bụi" sẽ cực hơn đi theo "tour" ở chỗ các bạn sẽ phải đi bộ nhiều, ăn uống "bụi đời" hơn, ngủ nghỉ "bụi đời hơn" như ngủ tại sân bay và ăn mì gói... Bù lại, chúng ta có thêm được kỹ năng phối hợp đồng đội tốt hơn, chụp được nhiều khoảnh khắc đời thường và có nhiều nụ cười hơn. Mời các bạn xem chùm ảnh Techrum.vn in Singapore.
Trước giờ lên đường - Sân bay Tân Sơn Nhất - Mình kịp gặm một ổ bánh mì ốp la...
Sau 2 tiếng, máy bay đánh phịch một phát rớt xuống đây...
Hội hư hỏng ngủ lại sân bay một đêm
Sáng hôm sau thì lạc đường...
Tranh thủ vào ăn thử món Bah Ku Teh nổi tiếng tại Song Fa Restaurant
Sau đó thì ún cafe và nghe @tdiddy.2 chém gió, tay anh ấy chém thật ảo dịu... Anh ấy nói về đất nước con người Somali nhưng tôi chưa thấy anh đến đó bao giờ...
Trên đường về khách sạn, tôi @Hải Đại Bàng vừa đi vừa ngủ vừa hút thuốc và đến giờ bản thân tôi vẫn không hiểu tại sao mình làm được như vậy...
Và chốc chốc, chúng tôi phải mở bản đồ xem mình đi lạc xa lắm không...
Và lúc này đây, chúng tôi hoàn toàn lạc cmn đường...
Các bạn nữ vẫn vui vẻ chụp hình mặc kệ đi lạc hay gì...
Cuối cùng cũng lên được tàu điện ngầm để về lại sân bay...
Trên tàu điện bọn họ thay nhau bày tỏ tình cảm
Còn tôi thì...
Tranh thủ ngủ chút...
Và đây là kết quả của việc ngủ quên trên tàu để tàu chạy khá xa trạm cần đến...
@tdiddy.2 Sau khi đi lạc vài lần thì đã tỏ vẻ nghi ngờ bất cứ những gì tôi nói...
Và mình phải rút kinh nghiệm cho những lần lạc đường kế tiếp...
Không sao, lạc quan vô tư ún kopi pink đê...
Và mì gói là món ngon nhứt xứ này...
Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến "bụi" lần sau
Và một số hình ảnh khác của cả bọn:
Hội hư hỏng ngủ lại sân bay một đêm
Sáng hôm sau thì lạc đường...
Tranh thủ vào ăn thử món Bah Ku Teh nổi tiếng tại Song Fa Restaurant
Sau đó thì ún cafe và nghe @tdiddy.2 chém gió, tay anh ấy chém thật ảo dịu... Anh ấy nói về đất nước con người Somali nhưng tôi chưa thấy anh đến đó bao giờ...
Trên đường về khách sạn, tôi @Hải Đại Bàng vừa đi vừa ngủ vừa hút thuốc và đến giờ bản thân tôi vẫn không hiểu tại sao mình làm được như vậy...
Và chốc chốc, chúng tôi phải mở bản đồ xem mình đi lạc xa lắm không...
Và lúc này đây, chúng tôi hoàn toàn lạc cmn đường...
Các bạn nữ vẫn vui vẻ chụp hình mặc kệ đi lạc hay gì...
Cuối cùng cũng lên được tàu điện ngầm để về lại sân bay...
Trên tàu điện bọn họ thay nhau bày tỏ tình cảm
Còn tôi thì...
Tranh thủ ngủ chút...
Và đây là kết quả của việc ngủ quên trên tàu để tàu chạy khá xa trạm cần đến...
@tdiddy.2 Sau khi đi lạc vài lần thì đã tỏ vẻ nghi ngờ bất cứ những gì tôi nói...
Và mình phải rút kinh nghiệm cho những lần lạc đường kế tiếp...
Không sao, lạc quan vô tư ún kopi pink đê...
Và mì gói là món ngon nhứt xứ này...
Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến "bụi" lần sau
Và một số hình ảnh khác của cả bọn:
Last edited by a moderator: