[Thảo luận vui] Ngày xưa sao ba mẹ bạn lại lấy được nhau?

Hoàng Oanh

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
1,125
Được thích
2,447
#21
Ngày xưa ba em mới vô nam, nghèo chết được, lương ba cọc ba đồng, ngày nào cũng ghé quán của bà ngoại ăn cơm chịu:hungry: Ăn riết rồi không có tiền trả phải bán thân cho má :rofl: mà hồi đó má hay ghê, vừa đẹp vừa hiền mà lại chịu lấy ông ba em vì ổng sạch quá, về tau khỏi làm việc nhà :rofl:
Bố e được ông dẫn đi mai mối hỏi vợ.
Bố e bị ông ngoại chuốc rượu say, nhẽ ra lấy dì e nhưng cuối cùng mắc bẫy thổ dân chỉ nhầm cô chị là mẹ e. Vì mẹ e hơn bố e tuổi và ko xinh gái bằng dì :big_smile:
Vậy nên rút kinh nghiệm từ đời cha, bố e luôn dặn dò kỹ lưỡng đó là : " Đi đâu cũng phải tỉnh táo nghe con, ko là bị thiên hạ nó lừa đấy " :flame:
sáng sớm đọc vui dễ sợ, mấy bạn share ra cho bạn bè mình vào kể cho vui nhé hehe
 

thảo nguyên

New Member
Tham gia
21/9/14
Bài viết
6
Được thích
6
#22
Ko liên quan lắm với chủ đề ở trên
Nếu tính ngày tháng năm sinh của mình thì ngày xưa Ba Mẹ mình đã có 1 ngày Valungtung rực lửa
 

kira

New Member
Tham gia
19/7/14
Bài viết
20
Được thích
33
#25
:shame: bố lắm tiền, mẹ xinh nhất xóm.
 

vungoc

New Member
Tham gia
15/7/15
Bài viết
7
Được thích
8
#27
Bố em viết bao nhiêu thư tình mẹ em mới đổ ạ. Mẹ e giờ vẫn bảo thương ổng quá nên mới nhận lời :v
 

onepiecey7

Active Member
Tham gia
28/7/14
Bài viết
123
Được thích
94
#28
Ba tui hiện giờ đã từng là mối tình đầu của mẹ tui, chia tay nhau 16 năm, đến khi biết mẹ tui ly hôn thì lại đến tìm mẹ, 16 năm qua ba vẫn chưa lập gia đình, chỉ để chờ đợi mẹ tui.
Thấy toàn chuyện li kì như trên phim ấy các bác ạ
 
Tham gia
3/7/18
Bài viết
50
Được thích
18
#30
Mẹ bảo hồi đó nhà ba mày giàu nhất xã, ông ngoại mày bảo cưới nên mẹ cưới
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom