2106
#1
Thỏ con :smile: cái tên thật dễ thương-như chính em của a vậy. Anh đã gọi em như thế từ ngày 2 đứa mới yêu nhau :beauty: Có lẽ bắt nguồn từ những món quà đầu tiên anh tặng khi "cưa cẩm" em :big_smile: những chú thỏ rất đáng yêu mà anh đã lang thang bao lần ở những hàng lưu niệm gần Đại học Y để tìm...
Đến giờ chúng mình đã ko còn là những cô cậu học trò cấp 3 nữa, đã ko còn trẻ con nữa (nhưng e vẫn xinh và đáng iu như hồi đó vậy :big_smile: ). 5 năm và sắp 6 năm, mình đã ở bên nhau 1 quãng thời gian thật dài... vui có, buồn có, suýt chia tay cũng có luôn :too_sad: bây giờ đã là lúc anh và em cùng hướng đến những mục tiêu xa hơn rồi e nhỉ?
Cám ơn em đã luôn ở bên anh, mình cùng cố gắng cho mục tiêu 5 năm lần thứ 2 nhé :smile: anh sẽ luôn nhớ lời hứa với em: "dù (chắc chắn) mình sẽ cãi nhau rất nhiều, nhưng a phải nhường e!"
...Để e mãi nở nụ cười như trên ảnh kia, thỏ con đáng yêu của a <3