[Trải nghiệm] Một ngày dạo Nha Trang sau bão Damrey cùng OPPO F5

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
13904 #1

Bão Damrey cấp 12 đổ bộ vào Nha Trang ngay thời điểm OPPO F5 được ấn định ra mắt tại Việt Nam, những tưởng mọi thứ sẽ tan hoang và điêu tàn bởi cơn bão mạnh nhất sau 30 năm trong lịch sử thành phố biển xinh đẹp này, nhưng ngược lại, mọi thứ đã được "refresh" một cách nhanh chóng như chúng ta thường nói "sau cơn mưa, trời lại sáng". Hãy cùng dạo một vòng Nha Trang cùng TECHRUM và OPPO F5.

Thật vậy, sáng ngày 5/11, nắng lên rực rỡ, trời xanh mây trắng nên mình quyết định làm một tô bún cá, và nếu các bạn chưa biết chỗ nào ngon hơn, mời đến quán Nguyên Loan, số 123 Ngô Gia Tự. Tại đây có nhiều loại món nước ăn với cá và chả cá...










Sau khi thưởng thức món Bún Cá đặc sản cực ngon xong thì bọn mình tìm cafe nhâm nhi ngắm biển, và chắc hẳn không có nơi nào thích hợp hơn Nha Trang View ngay khúc 378 đường Trần Phú, tọa vị ngay trên bờ biển, view rộng, có bờ kè đá cực kỳ thích hợp cho các bạn thích chụp ảnh check in sống ảo. He he...














Cafe ngắm biển, check-in sống ảo chán chê các kiểu thì về đi bơi cho mát vì biển sau bão cũng ít có chỗ đẹp để tắm. Cơ mà hồ bơi hơi bé và đông nên chả chụp được, các bạn xem ảnh ngồi quầy bar đỡ hen. Mình rất thích loạt ảnh chụp ở đây, OPPO F5 chụp phải gọi là xuất sắc, ảnh nét căng, lên màu rất đẹp.


Selfie phát xem nào...​









Bơi xong đói bụng, nếu các bạn cũng ăn Bún Cá hoặc các loại món bún nước thì sẽ rất dễ đói bụng, và chúng ta cũng không nên ăn cơm hay các món ăn "nặng nề" khi đi du lịch, vậy mới ăn được nhiều món ngon khác chứ. Ok, mời các bạn đến quán Nem Nướng đặc sản Vũ Thành An, số 15 Lê Lợi. Haizzzz... Ngồi cào phím bài này mà nhìn ảnh thèm quạ...









No nê rồi giờ đi vòng vòng hóng gió biển, dễ nhất là đi dọc Trần Phú về phía núi, chúng ta sẽ qua được cung đường một bên là vách núi một bên vực thẳm nhìn ra biển. Nói chung là tuyệt vời để tiếp tục chụp ảnh sống ảo. Ha ha...

Ngay sau bão thì dĩ nhiên mọi thứ không thể ngăn nắp gọn gàng được, nhưng cũng không phải như nhiều người nghĩ như là ngày tận thế, mọi thứ vẫn ổn, bọn mình vẫn vi vu tốt. À, OPPO F5 chụp chống rung khá tốt khi đang chạy xe, tốc độ chụp nhanh, bắt nét nhanh. Rất ngon để đi bụi, à không, đi phượt... He he...









Lên cao một chút là đường vách núi khá đẹp, có thể đứng giữa đường chụp ảnh, hoặc lấy view biển cũng rất là vuôi...













Lên đến chùa Đa Bảo, bạn sẽ ngắm được không gian rộng hơn, Nha Trang lúc này nhỏ bé, nhưng "đường cong" bờ biển vẫn sexy lắm, Sau cơn bão thì xoài rụng quá chừng, lên đây lượm xoài gọt ăn thôi chẳng ai nói gì. Ha ha...












Mặc dù OPPO F5 không có ống kính zoom quang học, nhưng zoom kỹ thuật số 2X của máy cũng cực kỳ hiệu quả, bạn sẽ khó nhận thấy chất lượng bị giảm nếu chụp đủ sáng, mình đứng ở hòn đá xa và zoom lại gần như ảnh bên dưới, rất tiện khi mà vị trí đứng chụp không thuận lợi như vậy.



Xuống núi, về lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một chút là lúc kiếm gì ăn, thích nhất là đi bộ lang thang mấy quán ven đường, làm chai bia Saigon hay Larue là hết xẩy. Mình chọn Tôn Đản, ngay khúc Trần Phú giao Nguyễn Thị Minh Khai, ở đây có nhiều bạn người Nga vuôi vẻ, các món ăn có cả tây cả ta phong phú và giá cũng phải chăng, tầm 50K đổ lại là no căng bụng. Vừa ăn vừa nghe quán mở nhạc Liên Xô cũng thú vị phết. He he...







Lúc này tầm 7h tối, điện thoại pin còn 5%, cả ngày sử dụng 3G liên tục, màn hình mở sáng 100% chụp ảnh "bét nhè", phải nói là quá ổn. Tuy nhiên nên mang theo pin sạc dự phòng là tốt nhất. Thoải mái đi chơi tiếp, dạo biển ăn nhậu tới khuya rồi về sạc là ok.

Vậy là hết một ngày, dĩ nhiên nếu muốn khám phá thêm Nha Trang thì một ngày là chưa bao giờ đủ, tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết trải nghiệm chiếc máy F5 mới ra mắt của OPPO thì mình xin dừng lại tại đây. Hy vọng những gì ở trên hữu ích cho các bạn đi Nha Trang hoặc quan tâm OPPO F5 hoặc cả hai nhé. Hẹn gặp lại trong chuyến đi kế tiếp.


Selfie phát rồi đi ngủ Zzz..
Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

Tommy Ngo

Well-Known Member
Tham gia
13/5/16
Bài viết
826
Được thích
552
#2
ôi convoi giày xéo quê tôi
các bác đi đường TP thì thấy nó sạch là đúng rùi, trung tâm phải vệ sin ngay và luôn chứ. Dọc các đường nhánh (Lý Tự Trọng, Yersin ..) đổ ra TP cây đổ bét nhè, hoặc vào khu xã Phước Đồng (có làm cái khu gì chuyên thi Hoa hậu, trên đường ra sân bay luôn) thì tan hoang thôi rồi
Nguyên Loan 45k/tô mắc bỏ bu
đường Tháp Bà có hải sản streetfood cũng thuộc dạng ngon bổ rẻ, nhiều món ăn chơi (bánh xèo, bánh căn, bún cá, bánh canh chả cá ...) Sang hơn nữa thì ra hẳn đường Bờ Kè Bắc nhiều quan ăn view đẹp, ngồi trên lầu view xuống cũng ok. Hok thấy ad làm mấy bộ ảnh buổi tối NT mấy chỗ này thì đẹp chẹp chẹp luôn
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#3
ôi convoi giày xéo quê tôi
các bác đi đường TP thì thấy nó sạch là đúng rùi, trung tâm phải vệ sin ngay và luôn chứ. Dọc các đường nhánh (Lý Tự Trọng, Yersin ..) đổ ra TP cây đổ bét nhè, hoặc vào khu xã Phước Đồng (có làm cái khu gì chuyên thi Hoa hậu, trên đường ra sân bay luôn) thì tan hoang thôi rồi
Nguyên Loan 45k/tô mắc bỏ bu
đường Tháp Bà có hải sản streetfood cũng thuộc dạng ngon bổ rẻ, nhiều món ăn chơi (bánh xèo, bánh căn, bún cá, bánh canh chả cá ...) Sang hơn nữa thì ra hẳn đường Bờ Kè Bắc nhiều quan ăn view đẹp, ngồi trên lầu view xuống cũng ok. Hok thấy ad làm mấy bộ ảnh buổi tối NT mấy chỗ này thì đẹp chẹp chẹp luôn
Buổi tối không kịp làm pác ơi :3
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom