Trải nghiệm một ngày khám phá cảnh đẹp Đà Lạt cực chill

Tham gia
11/9/22
Bài viết
54
Được thích
0
101 #1
Xin chào mọi người, lại là mình đây! Hôm nay mình ngoi lên để review cho các bạn về chuyến du lịch Đà Lạt vừa rồi. Có thể mọi người chưa biết thì Đà Lạt vừa bước vào mùa khô đẹp nhất trong năm, vì mọi người thường đợi các đợt nghỉ lễ đầu năm mới đi du lịch nên các điểm đến trong chuyến đi của mình vừa rồi thì khá là vắng vẻ. Các bạn đang có dự định đi Đà Lạt tháng 11 và tháng 12 này thì quá là sáng suốt luôn! Lần này mình đến Đà Lạt không có nhiều thời gian để chill nhưng mình khám phá được rất nhiều cảnh đẹp Đà Lạt, trong bài viết này mình sẽ tổng hợp và chia sẻ hết với mọi người luôn, cùng theo chân mình nhé!

Đầu tiên là Anaiis Concept & cafe, nằm tại số 50A đường Bạch Đằng, vé vào là 100k/người và kèm 1 đồ uống tự chọn. Quán này thì đang khá hot ở Đà Lạt, Anaiis là dạng coffe kết hợp với studio nên có nhiều góc chụp ảnh sống ảo cực xinh. Mang hơi hướng châu Âu, nhẹ nhàng, trong trẻo, quán được đánh giá là một cảnh đẹp Đà Lạt lý tưởng để vừa ngắm cảnh, vừa tận hưởng không khí Đà Lạt mà lại có cả bộ ảnh xinh xẻo mang về. Đồ uống của quán cũng khá ngon với menu cực kỳ đa dạng. Tiếc nhất là hôm mình đi quán mới phun thuốc diệt côn trùng mùi hơi nồng nên có chút khó chịu với đứa nhạy cảm như mình. Dù vậy nhưng những bức hình được mình up lên mạng xã hội vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Mọi người đều thốt lên với sự ca ngợi về cảnh đẹp nơi này.... Để bức ảnh của bạn thêm phần nổi bật các bạn có thể tham khảo những cap đăng ảnh hay và ý nghĩa sau.

Tiếp theo bọn mình ghé qua Khu Vườn Mùa Hè, quán nằm ở số 27, hẻm 1, đường Đặng Thái Hân. Đúng với cái tên thì điểm nổi bật của quán là rất rất nhiều cây, xanh mát thích thật sự! Dù là ngày mưa hay ngày nắng thì khung cảnh của quán cũng cực kỳ chill. Quán này như một Đà Lạt thu nhỏ vậy, từng góc đều được chăm chút rất cẩn thận, đây chắc chắn là một cảnh đẹp Đà Lạt bạn nên ghé thử để tận hưởng bầu không gian trong lành và thoải mái. Đồ uống ở đây tuy giá hơi cao nhưng chất lượng đồ uống và view ở đây mình thấy mức giá cũng khá ok.

Địa điểm tiếp theo mình đến là một trang trại mang tên Chika Farm, nằm trên đường Đình Đa Quý. Vé vào cửa là 100k/người đã bao gồm đồ uống, nhưng khi vào bên trong thì thấy các bé Pet ở đây rất dễ thương nên bọn mình có mua thêm 1 chút cà rốt để dụ các bé chụp ảnh cùng. Các bé Pet sẽ được chia thành từng khu vực riêng như cừu, dê, thỏ,... cực kỳ đáng yêu. Không gian ở đây vô cùng thoáng mát, rộng rãi. Đến Chika Farm bạn không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp Đà Lạt như ở trời Âu mà còn có cả một bộ ảnh xịn sò đem về.

Và một cảnh đẹp Đà Lạt cuối cùng mà mình khám phá trong chuyến đi lần này là đồi chè Cầu Đất. Đây là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất nhì bởi khung cảnh thiên nhiên màu xanh bát ngát đầy ấn tượng. Hơn nữa đây cũng là một cảnh đẹp Đà Lạt mà bạn có thể “săn mây Đà Lạt” ngắm hoàng hôn cực đỉnh. Đồi chè khá rộng nên các bạn có thể thỏa sức tìm kiếm các góc máy đẹp, check-in sống ảo và cảm nhận mùi hương của những búp chè non thoang thoảng trong gió. Với khung cảnh nền nhuốm màu tâm trạng consept ảnh và nội dung up ảnh thường hướng đến những chủ đề về buồn hoặc tâm trạng. Bạn có thể tham khảo một số cap đăng ảnh buồn tại đây để khiến bức ảnh của bạn thêm phần ý nghĩa.

Vậy là chuyến đi của mình đã kết thúc, mình đã khám phá tất cả cảnh đẹp Đà Lạt này trong 24h, vì vậy, nếu bạn nào đến Đà Lạt mà không biết đi đâu lại có ít thời gian thì có thể tham khảo lịch trình của mình nha. Còn chần chờ gì mà không xách ba lô đến du lịch Đà Lạt ngay thôi nào!
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom