1883
#1
Nếu để tìm ra một loại trái cây kì lạ và thú vị nhất thì chắc hẳn trái sầu riêng sẽ là loại quả được bình chọn nhiều nhất. Không như các loại quả khác, sầu riêng có mùi vị cũng như mùi hương cực kỳ nồng nàn và không ít sự cố dở khóc dở cười đã xảy ra chỉ vì mùi hương của loại quả này.
Mới đây, lực lượng cứu hỏa ở Australia đã nhận được một cuộc gọi báo động từ trường đại học Canberra. Theo đó, cán bộ của trường gọi điện vì nghi ngờ có khí gas rò rỉ trong thư viện. Sau khi nhận được báo cáo, lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận và di tản sinh viên trong thư viện để tiến hành kiểm tra hiện trường. Bất ngờ hay, sau khi kiểm tra thì họ đã tìm được "khí gas" được ngửi thấy bắt nguồn từ một quả sầu riêng.
Theo thông báo từ trường đại học Canberra, một sinh viên nào đó đã để quên trái sầu riêng trong cabin chứa đồ ở thư viện. Đây không phải lần đầu tiên một trường đại học ở Úc phải di tản sinh viên vì mùi hương phát ra từ loại trái cây này. Năm ngoái, Viện công nghệ hoàng gia Melbourn ( đại học RMIT) cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Xem thêm: