Vợ, mẹ các con tôi...

Tham gia
12/3/14
Bài viết
3
Được thích
11
6064 #1

Công ty thành lập được gần 6 năm (từ 2008) thì mất 3 năm đầu tôi suốt ngày đi mà chủ yếu là "nằm" ở văn phòng Hà Nội theo phân công của Hội Đồng Thành Viên. Tôi đành phải để lại vợ "dại" và con "thơ" ở Sài gòn nuôi nhau...có khi nửa tháng mới về.

Đó là lúc con gái đầu (biệt danh Cún) mới được 2 tuổi bệnh liên miên, thỉnh thoảng còn sốt cao co giật mới kinh. Nhiều hôm con bệnh, 2 mẹ con chở nhau đi bác sĩ ngoài giờ đến tối muộn mới chở nhau về. Em vừa đi vừa khóc...thế mà nếu tôi gọi điện về thì em bảo không sao, khỏe cả anh!

Hồi đó, mỗi lần tiễn mình đi công tác, tôi xách balo ra cửa quay vào là lại thấy vợ gạt nước mắt, mếu máo. Thương quá mà vì công việc lại trót hứa với bạn bè và gia đình nên đành nén lại mà đi thôi....

Hy vọng con cái sau này lớn lên sẽ có hiếu, biết nghĩ đến "hồi xưa" để bố mẹ chúng nó "vênh váo" với đời 1 chút.
 

kiyeusu

Bố mày ngoan cấu
Staff member
Tham gia
16/2/14
Bài viết
134
Được thích
119
#2
Bác có hậu phương vững chắc quá :)
 
Tham gia
12/3/14
Bài viết
3
Được thích
11
#3
Cảm ơn Bác. Vợ mình suốt ngày cứ bảo, anh an tâm mà công tác, việc nhà đừng lo lắng, em sẽ lo được. Thấy thương nhiều lắm bác à. Bây giờ công ty cũng ổn định, mình cũng ở Sài Gòn nhiều hơn nên cũng gánh vác với vợ được.
 

Quốc Lâm

New Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
44
Được thích
191
#4
Không văn vẻ dài dòng , bài của anh sát thật tế quá (y)
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom