- Tham gia
- 10/2/14
- Bài viết
- 6,324
- Được thích
- 11,511
2211
#1
128GB thực sự là rất nhiều đối với nhu cầu sử dụng phổ thông, tức là bạn không chỉ dùng Note 9 để quay 4K liên tục mỗi ngày, cũng không phải là một "cao thủ" game khủng, hoặc siêng năng chép hết những bộ phim như "Cô Dâu Tám Ngàn Tuổi" để dành luyện thâu đêm suốt sáng từ ngày này sang tháng nọ. Và TECHRUM đã có một ngày thử nghiệm "nhồi nhét dữ liệu" lên Galaxy Note 9 để xem thế nào, mời các bạn tham khảo.
Tình trang máy khi bắt đầu thử thách có dung lượng bộ nhớ còn trống tầm 106GB trong đó 21.3GB là những cái mặc định có sẵn như hệ điều hành, các phần mềm... của máy.
Video trải nghiệm làm đầy dung lượng lưu trữ Galaxy Note 9 bản 128GB:
Câu chuyện được bạn Diễm Chan (Reviewer của TECHRUM) ghi lại khá chi tiết, cụ thể buổi sáng bọn mình đi sự kiện tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương và đã quay rất nhiều video tại event với chất lượng 4K. Sẵn tiện thì cho các bạn xem luôn những shoot video mà mình đã quay được, nếu bạn nào muốn biết thêm về sự kiện này thì tụi mình cũng có 1 video quay riêng recap lại, chi tiết cứ click vào kênh youtube TECHRUM nha…
Tiếp theo bọn mình di chuyển sang phố đi bộ vào chung cư 42 Nguyễn Huệ để ăn uống, nghỉ ngơi và tiếp tục công việc thử thách làm đầy bộ nhớ của em Note 9 này. Lí do chọn chung cư 42 vì ở đây có rất nhiều góc để sống ảo, nhiều quán cafe view cao, shop quần áo, nhà hàng ăn.. Chắc hẳn các bạn trẻ ở Saigon sẽ không quá xa lạ nơi này.
Mình đến BOO coffee ở tầng cao nhất là tầng 7, view ở đây nhìn xuống khá lý tưởng, chính vì vậy tận dụng view đẹp mình đã quay video timelapse bằng chiếc note 9 và chụp vô vàn vô vàng những tấm hình...
Kế hoạch tiếp theo là tính quay thêm một vài video timelapse cảnh tắt nắng hoàng hôn, thành phố lên đèn trên nóc hầm thủ thiêm nhưng quá fail, vì đi một hồi xuống hầm xong kẹt xe quá đi ngược về lại chỗ cũ. Cũng khá tiếc vì hụt timelapse cảnh đó… Trong lúc kẹt xe ở dưới hầm thủ thiêm không biết làm gì thì tiếp tục lấy Note 9 ra quay timelapse xe chạy giết time và để cho nó đầy bộ nhớ...
Quay lại Phố Đi Bộ again, lúc này trời nhá nhem tối, tranh thủ tiếp tục quay vài video, selfie các kiểu… Hơn nửa ngày lăn lộn ngoài đường khá mệt giờ tiếp tục lăn về công ty. Bây giờ mới bắt đầu kiểm tra xem dung lượng bộ nhớ còn bao nhiêu, quay chụp cực kì nhiều mà chỉ mới tốn có 9GB.
Vì chụp khá nhiều bức ảnh bằng file RAW nên mới được nặng như vậy… Hiện còn gần 97GB trống, tiếp theo mình tiến hành tải nhạc, tải phim, tải game, chuyển file hình ảnh từ máy tính sang Note 9. Từ 8h đến 11h đêm chỉ tải về được hơn 200 bài hát, 20 bộ phim và 4 game như PUBG, Asphalt 9... mất khoảng 3 tiếng để hoàn thành xong.
Kiểm tra bộ nhớ lần cuối, hy vọng là sẽ thực hiện được thử thách, vẫn còn dư tận 11GB. Thật sự với 128GB bộ nhớ trên chiếc Note 9 để làm đầy chỉ trong 1 ngày siêu siêu khó đối với mình. Dĩ nhiên nếu chỉ làm đầy bộ nhớ một cách đơn thuần thì rất dễ, nhưng bọn mình mong muốn tái hiện những nhu cầu gần sát với thực tế nhất để thấy được dung lượng lưu trữ của Note 9 phiên bản 128GB là rất nhiều so với nhu cầu sử dụng phổ thông.
Đến đây thì ngẫm nghĩ một chút, đối những khách hàng đặt mua trước Note 9 bản 128GB được nâng cấp free lên bản 512GB thì dùng gì cho hết, rồi nếu họ dùng thêm thẻ nhớ 512GB nữa thì chứa gì cho vừa nhỉ...
Xem thêm:
Last edited by a moderator: