Phận là con gái chưa 1 lần yêu ai , vì em chỉ mê game thôi :big_smile: ........Em năm nay 21 tuổi, em biết chơi game và mê game mobie từ khi 15 tuổi, là con gái nhưng em chỉ mê chơi game thôi :rofl: chứ người yêu với em nó như cái gì đấy xa xỉ lớm
thiếu game em chết ấy, chứ thiếu người iu em vẫn sống nhăn răng
Hôm qua em vừa được 1 thằng bạn chơi game cùng mách cho vụ đăng ký gói 4G200, em bấm *098# phát đăng ký luôn có luôn 10Gb, thế là em cắm đầu vào chơi game, thằng người yêu em (đây là thằng người yêu đầu yêu em mới yêu được 5 ngày ) gọi cả trăm cuộc , nhắn tin em cũng méo nghe, méo trả lời. cày quốc cả đêm. Hê hê, nó nhắn tin bắt em chọn game hay nó. em đang thua bực mình em nhắn lại "game". xong em lại dán mắt vào chơi tiếp. Sáng nay em mới ngủ, ngủ dậy nhắn tin nó méo trả lời, gọi điện nó méo nghe nữa các bác ạ
ghét không
P/S: cơ mà công nhận mạng 4g có khác chơi game phê vãi, không bị diss mà ping lại ổn định nữa. hây gu thích lắm