chán qá mấy bác .Hôm nay nó rủ hôm nay đi uống trà vào buổi sáng với nó, nhưng e mắc đi làm lấy gì mà đi.
Nó nói:không đi thì đừng bao giờ đi chơi zới nó nữa
Em nói :a fải đi làm buổi sáng , sao mà đi dc, e fai thông cảm chứ.
Nó nói: a k bit ga lăng gì hết, k đi thì đừng bao giờ gặp nó nữa.
Em éo hỉu nó lại gái gì, trông khi e lo cho nó cũng tạm đủ, vậy mà ko đi chơi zới nó có 1 lần mà nó lại nói như vậy,Có lần e rủ nó đi chơi 2 lần mà nó k đi, còn nó rủ mình thi lúc nào cũng đi,Lỡ không đizới nó 1 lần mà nó nói như vậy đấy.