Penthouse

ng_mai16

New Member
Tham gia
16/9/22
Bài viết
2
Được thích
0
450 #1
02: Đe dọa
Seol Ah về đến nhà lập tức nằm xuống giường từng giọt nước mắt rơi ra thoáng chốc đã ướt đẫm gối, cô bé vẫn còn hoảng sợ tột độ với những chuyện khinh khủng vừa xảy ra với mình. Cô không hiểu tại sao mình chỉ cố gắng sống tốt thôi nhưng mọi chuyện tồi tệ cứ xảy đến với mình, Cheon Seo Jin người mà cô luôn ngưỡng mộ và kính trọng giờ đây lại là người trực tiếp chà đạp, đánh đập cô vì lợi ích của bản thân. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn được gửi đến từ mẹ Seok Hoon, Seok Kyung
" Cháu vẫn còn sợ hãi lắm đúng không?
Cô xin lỗi vì đã không bảo vệ được cháu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải mạnh mẽ lên đừng để người khác có cơ hội chà đạp mình. Cô luôn tin cháu là 1 đứa trẻ mạnh mẽ"

Sau khi đọc tin nhắn Shim Soo Ryeon gửi tới Seol Ah cảm thấy ấm áp lạ thường, cô cảm giác như đó không phải là người khác an ủi mình mà là chính người mẹ cô chưa từng gặp mặt đã an ủi mình. Cô vực dậy tinh thần quyết định sẽ theo đuổi ước mơ đến cùng không vì nguy hiểm mà chùn bước.
...
Cửa phòng giám đốc mở ra, Cheon Seo Jin vô cùng kinh ngạc khi thấy Oh Yoon Hee người mà cô luôn căm ghét đang quỳ gối trước mặt mình
" Seo Jin à, xin cậu hãy cho Rona nhà tôi 1 cơ hội cầu xin cậu đó"
" Danh sách trúng tuyển đã được quyết định chỉ có 23 thí sinh được vào lớp thanh nhạc, có tránh thì trách con cậu không có tài năng đi"
Cheon Seo Jin bỏ đi trên môi cô nở 1 nụ cười đắc thắng để mặc Oh Yoon Hee vẫn đang cố gắng van xin cho con của của mình 1 cơ hội. Đi ra đến cầu thang Cheon Seo Jin giật mình khi thấy Seol Ah đang ở đó, con bé đến để lấy lại cơ hội đi học của mình. Bất đắc dĩ Cheon Seo Jin phải nói chuyện với con bé khi đi qua Seol Ah nhìn thấy Oh Yoon Hee người từng giúp mình đang ở đó tuy ngạc nhiên nhưng con bé cũng nhanh đi theo Cheon Seo Jin vào phòng
" Sao mày lại đến đây tao đã nói mày không đến đây nữa cơ mà. Bao nhiêu đó vẫn chưa làm mày sợ hả? Còn không mau chóng giao điện thoại ra đây"
" Em phải đến đây để lấy lại cơ hội của mình chứ. Điện thoại là của em tại sao cứ luôn muốn nó? Nếu thật sự sợ chuyện trong chiếc điện thoại đó bị tất cả mọi người biết thì cô không được bắt em thôi học chứ"
" Nếu như tao cho mày đi học thì mày không được lên biểu diễn trong lễ khai giảng và phải xóa tất cả bao gồm video và đoạn ghi âm đó"
" Tại sao không em là thủ khoa cơ mà?"
" Mày cũng sẽ bị tước danh hiệu thủ khoa"
" Cô làm như thế có phải là quá mạo hiểm không, cô không sợ chuyện của mình và Eun Byeol bị lộ ra ngoài à?"
" Nếu mày không tuân theo thì cũng chẳng có lợi cho cho mày, chuyện mày làm giả hồ sơ đi dạy thêm nếu tao giao nó cho cảnh sát thì sao? Mày cũng sẽ bị bắt thôi, tốt nhất mày nên làm theo lời tao để 2 bên cùng có lợi"
Nghe thấy lời đe dọa sẽ báo cảnh sát của Cheon Seo Jin làm Seol Ah nhớ lại khoảnh khắc mình bị bắt khi vẫn còn bên Mỹ nỗi oan vẫn còn đó khiến con bé bỗng chốc trở nên sợ hãi và ngay lập tức đồng ý thỏa thuận với Cheon Seo Jin. Seol Ah đưa điện thoại cho Cheon Seo Jin xóa hết những chứng cứ mà con bé có, đến khi toàn bộ được xóa Cheon Seo Jin mới thở phào nhẹ nhõm nhưng Seol Ah đột nhiên cười nhẹ và nói
" Em sẽ giữ lại bảng điểm của Eun Byeol"
" Gì?"
" Em phải giữ chứ lỡ may cô lật lọng thì sao"
Vừa nói xong Seol Ah liền rời đi, Cheon Seo Jin không thể ngờ được cô ta tính kĩ thế mà vẫn bị Seol Ah tìm được sơ hở. Cô ta nuốt cục tức lại và thề rằng vẽ không để Seol Ah được yên ổn.
Suốt mấy tháng qua Shim Soo Ryeon luôn hỗ trợ về tài chính cho Seol Ah dưới tên nhà tài trợ để con bé không phải sống vất vả nhưng Seol Ah chưa bao giờ tiêu 1 đồng từ tiền Shim Soo Ryeon khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng và thương sót, dù thế nhưng cô không thể xuất hiện trước mặt con bé vì điều đó sẽ khiến Joo Dan Tae nghi ngờ cô chỉ có thể an ủi con bé bằng những cuộc gọi ngắn ngủi và những dòng tin nhắn. Về phía Seok Kyung con bé vẫn lơ Shim Soo Ryeon như trước mặt dù cô đã tìm nhiều cách để tiếp cận và xin lỗi vì đã nghi ngờ con bé nhưng vẫn không có tiến triển gì.
Thời gian rất nhanh đã đến buổi tập luyện để chuẩn bị cho lễ khai giảng các vị phụ huynh ai cũng đến cổ vũ cho con mình và thể hiện quyền thế. Shim Soo Ryeon cũng đưa Seok Hoon và Seok Kyung cô cố tìm kiếm Seol Ah nhưng không thấy, con bé có kể cho cô là con bé vẫn được tiếp tục đi học Cheong A nhưng hôm nay con bé chưa xuất hiện làm cô rất lo lắng. Đúng lúc này Cheon Seo Jin xuất hiện và thông báo với các phụ huynh rằng người độc xướng ở lễ khai giảng sẽ là á khoa khiến Shim Soo Ryeon vô cùng bất ngờ nhưng những người khác như đã biết trước khiến cô chắc chắn rằng họ đã dùng thủ đoạn gì để con bé từ bỏ. Quay trở lại với lớp học thanh nhạc ai cũng đang bàn tán về việc Seol Ah là thủ khoa nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện
" Nó chắc chắn sợ rồi chứ gì nữa "
" Có khi nào nó đang đi làm trong quán rượu vì ở đó kiếm được nhiều tiền hơn nên nó mới từ bỏ không đi học nữa "
" Chắc là như thế rồi nó rất thích tiền mà "
" Im miệng. Không thấy rất ồn ào à."
Joo Seok Kyung vừa lên tiếng đã khiến cả lớp ai cũng không dám lên tiếng nữa mà im lặng về chỗ ngồi của mình. Cheon Seo Jin bước vào và thông báo đến học sinh người độc xướng ở lễ khai giảng là á khoa Joo Seok Kyung, tất cả học đều chúc mừng Seok Kyung và nghĩ rằng Seol Ah đã bị đuổi. Seok Kyung vô cùng bất ngờ bởi vì con bé biết Seol Ah sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy hơn nữa trong tay Seol Ah còn đoạn ghi âm bọn chúng bạo hành Seol Ah làm Seok Kyung cảm thấy vô cùng khó hiểu.
 
Top Bottom